Tâm điểm chú ý của bóng đá nước nhà hôm qua không gì khác ngoài trận chung kết King's Cup tại Buriram. Sau khi vượt qua chủ nhà Thái Lan ở trận cầu khai màn, ĐT Việt Nam tiến vào chung kết đọ sức đại diện CONCACAF, Curacao.
Trước đối thủ xếp trên ở BXH FIFA, thầy trò Park Hang-seo vẫn nhập cuộc vô cùng chủ động. Sức ép ĐT Việt Nam tạo ra trong hiệp 1 không ít lần khiến hàng thủ Curacao tỏ ra lúng túng. Nếu may mắn và chắt chiu cơ hội hơn, chúng ta đáng ra đã có thể tìm thấy bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tự tin trong lối chơi. Đáng tiếc phút 58, Curacao lại tìm được bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa của Carolina.
Bị dẫn bàn, Việt Nam bền bỉ tấn công và được tưởng thưởng ở phút 85. Xuất phát từ tình huống phối hợp ăn ý giữa Nguyễn Quang Hải và Trần Văn Kiên, bóng được chuyền đến vị trí của Phạm Đức Huy. Ở thế trống trải, tiền vệ Hà Nội FC dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu sang loạt luân lưu.
Trên chấm phạt đền, Curacao đã xuất sắc hơn với cả 5 lượt sút thành công, giành chiến thắng 5-4.
Dù chỉ có thể giành huy chương bạc nhưng dấu ấn thầy Park và các học trò thể hiện vẫn rất đáng được ghi nhận. Chúng ta đã chơi ngang ngửa, thậm chí có thế trận nhỉnh hơn trước đối thủ có nhiều cầu thủ chơi bóng ở Châu Âu.
Màn trình diễn ấn tượng giúp ĐT Việt Nam nhận được nhiều lời ca ngợi, kể cả từ CĐV Thái Lan.