MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • ĐT Futsal Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ban Nha

    10:42 Thứ tư 24/08/2016 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên trên đất Tây Ban Nha khi đánh bại CLB UMA của Malaga rạng sáng nay.

    Chuẩn bị cho World Cup Futsal 2016, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Sau khi để thua đậm trước á quân thế giới cách đây vài ngày, rạng sáng nay đoàn quân của HLV Bruno Garcia đã có trận đấu giao hữu thứ hai tại đây gặp CLB UMA của Malaga.

    Ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Bruno đã có sự thay đổi trong chiến thuật thi đấu so với trận thua trước ĐT Tây Ban Nha cách đây vài ngày. Theo đó, đội tuyển Futsal Việt Nam không còn sử dụng tiền đạo cắm phía trên. Chính điều này giúp cho lối chơi của đội tuyển Futsal Việt Nam ăn ý hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương sau khởi đầu chệch choạc.

    Trước các cầu thủ của CLB UMA, đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận bàn thua ngay phút thứ 4 từ một tình huống đá phạt. Sau bàn thua, các học trò HLV Bruno đã thi đấu tốt hơn. Mặc dù vậy trong hiệp thi đấu thứ nhất các cầu thủ của CLB UMA vẫn là những người tung ra nhiều cú dứt điểm hơn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

    fs

     ĐT Futsal Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên đất Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Sau hiệp 1 có phần lép vế trước đối phương, trong hiệp hai đội tuyển Futsal Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với những tình huống tấn công ăn ý hơn. Sau một loạt cơ hội ngon ăn bị thủ môn đối phương cản phá. Phút 30, từ tình huống phối hợp với Xuân Du, Văn Vũ đã ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Futsal Việt Nam.

    Sau bàn thắng này, các học trò của HLV Bruno đã có cơ hội nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 trong tình huống 3 đánh 1. Tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của chân sút bên phía đội tuyển Việt Nam không thành công. Ngay lập tức đội tuyển Futsal Việt Nam phải trả giá khi UMA có tình huống phản công nhanh nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 ở phút 32.

    Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ UMA không kéo dài lâu bởi chỉ khoảng 10 giây sau đó, Thái Huy đã giúp đội tuyển Futsal Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2 từ một cú sút rất mạnh ở góc hẹp. Bàn thắng này gợi nhớ đến bàn thắng gỡ hòa 4-4 của chính anh trong trận tuyển Việt Nam loại tuyển Nhật Bản ở tứ kết giải Futsal Châu Á 2016.

    Ở những phút còn lại cả hai đội đều thi đấu rất nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để quyết định thắng bại trong trận đấu. Ở loạt sút luân lưu Bảo Quân và Thái Huy thực hiện thành công lượt sút phạt của mình giúp đội tuyển Futsal Việt Nam giành thắng lợi 2-0 bởi đội bạn không sút thành công lượt nào.

    Trước khi kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, vào ngày 26/8 tới đội tuyển Việt Nam sẽ gặp CLB JAEN. Đây là đối thủ nặng ký với đoàn quân HLV Bruno khi CLB JAEN là đội đã vô địch Cup Futsal Tây Ban Nha năm 2015.

    Hoàng Nam | 09:40 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...