ĐT Đức: Trọng dụng hay loại bỏ công thần?
17:17 Thứ tư 27/06/2018
Chơi tệ hại trước Mexico, Sami Khedira và Mesut Oezil không được ra sân một phút nào trận Đức gặp Thụy Điển. Và HLV tuyển Đức Joachim Loew cần thay đổi mạnh mẽ hơn nữa.

Phút 86 trận gặp Mexico, Julian Brandt được HLV Joachim Loew tung vào sân thay Timo Werner. 3 phút sau, anh tạo ra cơ hội gỡ hòa sáng giá nhất của ĐT Đức khi tung cú volley trái phá bằng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm mép ngoài cột trong sự tiếc nuối của hàng triệu trái tim người yêu bóng đá Đức.

Phút 87 trận gặp Thụy Điển, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi đang bị đối phương cầm hòa 1-1 và chỉ còn 10 người trên sân, ông Joachim Loew quyết định chơi canh bạc tất tay khi tung Brandt vào thay hậu vệ trái Jonas Hector.

Cũng chỉ cần 5 phút, Brandt đã làm rung chuyển khung thành Thụy Điển bằng cú sút búa bổ bằng chân trái từ ngoài vòng cấm.

ĐT Đức: Trọng dụng hay loại bỏ công thần? - Bóng Đá

Julian Brandt là nhân tố mới tạo nên sự đột biến cho lối chơi của đội tuyển Đức.

Nhiều CĐV Đức lúc đó đã tự hỏi tại sao ông Loew không tung Brandt vào sân sớm hơn. Rất may cho họ, Toni Kroos đã kịp đóng vai kẻ cứu rỗi bằng cú sút phạt thần sầu đúng vào phút 90+5, kéo cỗ xe tăng Đức trở lại đường đua khi đang đứng mấp mé trước miệng vực.

Tuy nhiên, để tiếp tục cuộc đua và nuôi tham vọng trở thành đội thứ 2 bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, ĐT Đức không thể tiếp tục chơi như 2 trận vừa rồi. HLV Joachim Loew hẳn đã nhận ra nhiều điều, nhưng có lẽ những điều chỉnh mà ông đã đưa ra vẫn là chưa đủ.

Những mắt xích yếu nhất

ĐT Đức ra quân trong trận gặp Thụy Điển với 4 sự thay đổi trong đội hình. Ngoại trừ sự trở lại của Jonas Hector sau trận ốm và Rudiger thay thế cho Mats Hummels bị chấn thương, HLV Joachim Loew đã để Khedira và Oezil ngồi ngoài sau màn trình diễn tệ hại trước Mexico.

Hai gương mặt mới là Sebastian Rudy và Marco Reus đều để lại dấu ấn và cho thấy sự đúng đắn của ông Loew. Rudy đã chơi tốt trước khi gặp chấn thương. Chỉ một phút sau khi anh rời sân, ĐT Đức bị thủng lưới. Trong khi đó, Marco Reus là người trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 1-1 và góp dấu giày trong bàn thắng của Toni Kroos.

Tuy nhiên, Khedira và Oezil không phải là những cái tên duy nhất đáng phải nhận chỉ trích. Sau khi kết thúc hai trận đầu vòng bảng, ĐT Đức góp 2 gương mặt trong đội hình 11 cầu thủ chơi tệ nhất theo thống kê và phân tích của trang Squawka. Đó là Jerome Boateng và Thomas Mueller.

ĐT Đức: Trọng dụng hay loại bỏ công thần? - Bóng Đá

Trung vệ Boateng không còn thể hiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Theo trang tin uy tín này, Jerome Boateng hiện không đáp ứng được về phong độ để chơi cho ĐT Đức tại World Cup, cũng như không xứng đáng góp mặt trong đội hình Bayern Munich. Anh đã đánh mất những phẩm chất từng được hai HLV lừng danh Jupp Heynckes và Pep Guardiola trui rèn.

Trước Thụy Điển, Boateng không có lấy một pha đánh chặn hoặc tắc bóng chính xác nào trong suốt 82 phút có mặt trên sân. Anh đã bỏ vị trí trong tình huống ghi bàn của Thụy Điển, xứng đáng bị thổi phạt đền và đuổi khỏi sân từ hiệp 1 chứ không phải đợi tới cuối hiệp 2 để đẩy ĐT Đức vào tình thế khó khăn.

Roy Keane gọi Boateng là “nỗi ô nhục của ĐT Đức”, trong khi Gary Neville cho rằng màn trình diễn của trung vệ này trong hiệp 1 trận gặp Thụy Điển là một “trò đùa lố bịch”. Thật may cho các CĐV Đức, dù muốn hay không, Boateng cũng sẽ phải ngồi ngoài trong trận quyết đấu Hàn Quốc vì thẻ phạt.

Trong khi đó, không có cầu thủ Đức nào để mất bóng nhiều bằng Thomas Mueller trong trận thua Mexico. Ở trận gặp Thụy Điển, tình huống khiến nhiều người nhớ nhất về Mueller lại là pha tạt bóng vô duyên ở những phút bù giờ, khi ĐT Đức đang cần chắt chiu bóng hơn lúc nào hết.

ĐT Đức: Trọng dụng hay loại bỏ công thần? - Bóng Đá

Thomas Mueller gây thất vọng rất lớn trên hàng công của ĐT Đức.

Tại hai kỳ World Cup đầu tiên (2010 và 2014), Thomas Mueller đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng. Tuy nhiên, anh đã tịt ngòi trong suốt 6 trận của EURO 2016 và hai trận đầu World Cup 2018. Có vẻ như cái duyên của Mueller đã không còn.

Cần trao cơ hội nhiều hơn cho các gương mặt mới

Nhiều người đã không thể hiểu nổi tại sao người nhường chỗ cho Julian Brandt trong trận gặp Thụy Điển không phải Thomas Mueller mà lại là Jonas Hector, khiến đội hình ĐT Đức trong những phút cuối chỉ còn một hậu vệ thực sự duy nhất là Rudiger.

Dù sao thì bàn thắng của Kroos đã giúp HLV Joachim Loew tránh khỏi mọi chỉ trích. Tuy nhiên, trận đấu với Hàn Quốc sẽ là một câu chuyện khác.

Ngoài Rudy, Reus, ông Joachim Loew cần tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới hơn. Ở hàng hậu vệ, nếu Rudiger tận dụng tốt cơ hội đá cặp với Mats Hummels và mang đến sự an tâm, Jerome Boateng cần bị tống lên ghế dự bị.

Ngoài ra, ĐT Đức vẫn còn trung vệ trẻ Niklas Sule, người từng nhiều lần sát cánh bên Hummels tại Bayern Munich.

ĐT Đức: Trọng dụng hay loại bỏ công thần? - Bóng Đá

Thống kê trước trận ĐT Đức gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng.

Ở hàng tiền vệ, ông Loew vẫn còn rất nhiều quân bài chất lượng chưa sử dụng đến. Với sự khát khao và màn trình diễn chói sáng trong những phút ít ỏi được tung vào sân trong 2 trận đấu vừa qua, Julian Brandt xứng đáng được trao cơ hội, hơn là Thomas Mueller đang tỏ ra thiếu ý tưởng và mất duyên.

Bên hành lang cánh trái, Timo Werner cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong trường hợp Julian Draxler gặp khó khăn. Tiền đạo của CLB Leipzig đã có những phút cuối trận đấu với Thụy Điển chơi ở vị trí này và tạo ra nhiều đột biến.

Ở khu vực trung tâm, Leon Goretzka chưa ra sân một phút nào, dù anh chính là người đã thi đấu chói sáng, nhấn chìm ĐT Mexico một năm trước tại Confederations Cup 2017.

Hơn lúc nào hết, người hâm mộ ĐT Đức đang trông chờ một màn gượng dậy mạnh mẽ của đoàn quân HLV Joachim Loew sau khi trở về từ cõi chết. Việc đặt niềm tin vào các gương mặt mới và mạnh mẽ gạt bỏ công thần có thể tạo ra một diện mạo mới cho Die Mannschaft.

Với nhiều người Đức, có thể World Cup 2018 mới thực sự bắt đầu sau trận đấu với Hàn Quốc tối nay.

Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn: Zing.vn
Đăng Nguyên | 16:39 27/06/2018