MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • ĐT Brazil – Khoảng trống phía sau Neymar

    09:16 Thứ tư 08/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Nhắc tới Brazil hiện tại người ta nói tới “đội bóng một người” với sự phụ thuộc rất lớn vào ngôi sao Neymar.

    Ở ĐT Brazil Neymar là ngôi sao sáng nhất. Anh không chỉ là “đầu tàu” gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội nhà mà còn là người cầm trịch, phát triển các đường tấn công khác nhau. Hầu như mỗi đợt lên bóng của Brazil, bóng đều phải qua chân “số 10” để anh phân phối những đường bóng cuối cùng cho các đồng đội dứt điểm. Anh thường được bố trí chơi tự do, với vai trò kiến thiết và là “ngòi nổ” quan trọng của Brazil.

    Neymar là linh hồn trong lối chơi của ĐT Brazil. Ảnh: Internet.

    Neymar là linh hồn trong lối chơi của ĐT Brazil. Ảnh: Internet.

    Hơn nữa Brazil dưới thời HLV Dunga đang chơi một thứ bóng đá có phần “thô kệch”, trong đó Neymar gần như là con đường duy nhất để đi tới bàn thắng ngoại trừ số lần phản công ít ỏi và các quả sút phạt.

    Có Neymar trên sân, Brazil thi đấu mạch lạc, có đường nét. Vắng Neymar, đội bóng áo vàng-xanh thi đấu xộc xệch và trở nên vô hại. Có cảm tưởng những cá nhân còn lại của Brazil không biết thi đấu ra sao mỗi khi vắng Neymar trên sân.

    Đó là điều không bình thường bởi nhắc tới Brazil, trong đội hình của họ vẫn có những cái tên nổi bật như Philippe Coutinho, Willian, Lucas Moura. Họ được kỳ vọng sẽ thay thế Neymar để lĩnh xướng hàng công của Brazil. Thế nhưng vắng Neymar, họ ra sân thi đấu mà như “đeo chì vào chân” và các phương án tấn công hoàn toàn không có được sự đột biến hay bất ngờ.

    Willian cũng như các cầu thủ tấn công khác bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới Ecuador. Ảnh: Internet.

    Willian cũng như các cầu thủ tấn công khác bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới Ecuador. Ảnh: Internet.

    Đó đã là điều được dự báo từ lâu trước khi Copa America 2016 diễn ra. Brazil dưới thời HLV Dunga gần như xoay quanh Neymar. Hễ cầu thủ này gặp chấn thương hoặc vắng mặt vì những lý do khác nhau thì gần như Brazil gặp khó khăn trong các phương án tấn công.

    Các đối thủ khi thi đấu với Brazil hiện tại, công việc của họ chỉ là theo kèm sát với Neymar. Đội trưởng của Brazil luôn là tâm điểm của những pha vào bóng ác ý, bạo lực của đối phương. Khi Neymar vắng mặt, HLV Dunga gần như loay hoay trong việc tìm ra người khoả lấp chỗ trống mà cầu thủ mang áo số 10 để lại. Trận mở màn vòng loại Copa America 2016, 1 Brazil thiếu vắng Neymar đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Ecuador. Vấn đề đó đã tồn tại từ lâu nhưng đến giờ HLV Dunga vẫn chưa có lời giải.

    Vị HLV 52 tuổi này gần như bất lực trong việc tìm kiếm phương án thay thế Neymar. Ông quá phụ thuộc vào cá nhân Neymar. Ngoài Neymar ra, đội hình hiện tại của Selecao không có thêm gương mặt sáng giá nào.

    HLV Dunga bế tắc trong việc tìm người thay thế Neymar. Ảnh: Internet.

    HLV Dunga bế tắc trong việc tìm người thay thế Neymar. Ảnh: Internet.

    Không biết Brazil sẽ sống tiếp cuộc sống không Neymar thế nào. Và chứng kiến đội nhà gặp khó khăn như vậy, cá nhân Neymar không biết nên vui hay buồn?

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    Thể thao Việt Nam | 09:00 08/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...