Như đã biết, vừa qua đích thân tiền vệ Paul Pogba đã lên tiếng bày tỏ mong muốn chia tay Manchester United:
"Sau mùa giải này và mọi thứ xảy ra trong thời gian qua, với tôi, đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm một thử thách mới, ở một nơi khác. Tôi đang nghĩ về điều này."
Rõ ràng trong giai đoạn hiện tại, tuyên bố của cựu sao Juventus càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, và hiển nhiên nó khiến cho thượng tầng Old Trafford cảm thấy không vui. Còn về phía các cổ động viên, hiển nhiên không ít người đang chỉ trích Pogba. Thế nhưng có lẽ trước khi chỉ trích, Man Utd nên tự nhìn lại xem mình có xứng đáng có được ngôi sao người Pháp hay không đã.
Người ta có thể chỉ trích Paul Pogba vì quay lưng với Quỷ đỏ trong thời khắc khó khăn nhất, thế nhưng giả như nếu ở lại Old Trafford, anh sẽ được gì. Nhìn vào tình cảnh của đội bóng vùng tây bắc nước Anh hiện tại, thật khó để tin đội bóng này sẽ sớm trở lại với đường đua danh hiệu trong thời gian ngắn sắp tới.
Và nếu ở lại Man Utd lúc này, có thể Pogba sẽ được các cổ động viên yêu quý, nhưng sau đó là không gì cả. Thời gian qua đi, chỉ có danh hiệu mới làm người United nhớ đến Pogba, còn không thì anh cũng sẽ đi vào quên lãng.
"Chừng nào có được một định huống đúng, một phong cách chơi bóng tốt, mang về những cầu thủ thích hợp, luôn nỗ lực hết mình,... tôi sẽ sẵn sàng chờ đội Man Utd trong 1,2,3,4, thậm chí là 5 năm để chứng kiến đội bóng thành công."
Đó là những gì huyền thoại Gary Neville đã nhận định về tình hình của Quỷ đỏ lúc này. Thế nhưng cứ nhìn vào cái cách mà Man City cùng Liverpool đang phát triển, có lẽ khoảng thời gian từ giờ đến lúc chúng ta thấy United bước lên bục cao nhất ở Premier League hay Champions League sẽ còn lâu hơn nữa.
Và lúc đó, Pogba sẽ ở đâu trong vầng hào quang của United? Là một cầu thủ lớn, Pogba có quyền được suy nghĩ như thế. Nhưng nếu tới Real Madrid, anh sẽ đứng trước cơ hội cùng Zinedine Zidane, cùng Eden Hazard tạo nên những kỳ tích. Tất nhiên, mọi thứ vẫn mang tính xác suất, thế nhưng cơ hội để Pogba đi vào lịch sử cùng Real chắc chắn sẽ là lớn hơn nhiều so với việc đi vào lịch sử của Man Utd.
Theo tờ Evening Standard, Phó chủ tịch Ed Woodward vẫn kiên quyết muốn giữ chân ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng. Tuy nhiên, dễ thấy nếu Pogba vẫn giữ thái độ này, kết thúc của "drama" lần này khó lòng có thể là một kết cục có hậu.