Drama phút chót, Napoli thua sốc trước Torino

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Tuyển nữ Việt Nam đối mặt Myanmar: Quyền tự quyết trong tay sau thất bại trước Philippines Real Madrid muốn chiêu mộ Mohamed Salah, dự định trao đổi Rodrygo với Liverpool Alisson giải thích phản ứng của các cầu thủ Liverpool trước những lời chỉ trích của Salah David Ornstein: Liverpool kiên định giữ Salah đến năm 2027 Enzo Maresca – Thử thách khắc nghiệt ngày trở lại Italia Quyết định mạnh tay của Arne Slot: Salah không thi đấu trận gặp Inter Milan Điểm tin bóng đá Việt Nam 9/12: Lê Phát tiết lộ câu chuyện bất ngờ; HLV Mai Đức Chung không hài lòng về trọng tài Chuyển nhượng sáng 9/12: Liverpool chi 43 triệu euro mua Singo; Man City theo sát Yan Diomande Ruben Amorim đối mặt nghịch lý trớ trêu sau màn hủy diệt Wolves Jonny Evans rời vị trí Giám đốc bộ phận cho mượn và phát triển của Man United AC Milan thắng kịch tính: Landucci ngả mũ trước Pulisic Amorim khen ngợi Mount sau thắng lợi của Man United trước Wolves Maddison chia sẻ về Fernandes: "Anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trên sân" Mason Mount tuyên bố đanh thép sau màn trình diễn thăng hoa Hàng công Man Utd lột xác ngoạn mục với 27 pha dứt điểm 5 điểm nhấn sau trận Wolves 1-4 Man Utd: Thủ lĩnh Bruno Fernandes; Amorim-ball phát huy hiệu quả Tuyển nữ Việt Nam đối diện tình thế hiểm nghèo tại bảng B
Tuyển nữ Việt Nam đối mặt Myanmar: Quyền tự quyết trong tay sau thất bại trước Philippines Real Madrid muốn chiêu mộ Mohamed Salah, dự định trao đổi Rodrygo với Liverpool Alisson giải thích phản ứng của các cầu thủ Liverpool trước những lời chỉ trích của Salah David Ornstein: Liverpool kiên định giữ Salah đến năm 2027 Enzo Maresca – Thử thách khắc nghiệt ngày trở lại Italia Quyết định mạnh tay của Arne Slot: Salah không thi đấu trận gặp Inter Milan Điểm tin bóng đá Việt Nam 9/12: Lê Phát tiết lộ câu chuyện bất ngờ; HLV Mai Đức Chung không hài lòng về trọng tài Chuyển nhượng sáng 9/12: Liverpool chi 43 triệu euro mua Singo; Man City theo sát Yan Diomande Ruben Amorim đối mặt nghịch lý trớ trêu sau màn hủy diệt Wolves Jonny Evans rời vị trí Giám đốc bộ phận cho mượn và phát triển của Man United AC Milan thắng kịch tính: Landucci ngả mũ trước Pulisic Amorim khen ngợi Mount sau thắng lợi của Man United trước Wolves Maddison chia sẻ về Fernandes: "Anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trên sân" Mason Mount tuyên bố đanh thép sau màn trình diễn thăng hoa Hàng công Man Utd lột xác ngoạn mục với 27 pha dứt điểm 5 điểm nhấn sau trận Wolves 1-4 Man Utd: Thủ lĩnh Bruno Fernandes; Amorim-ball phát huy hiệu quả Tuyển nữ Việt Nam đối diện tình thế hiểm nghèo tại bảng B

Drama phút chót, Napoli thua sốc trước Torino

BongDa.com.vnBàn thắng duy nhất của 'người cũ' Giovanni Simeone cùng quyết định từ chối bàn gỡ của VAR ở phút 90+4 đã khiến Napoli nhận thất bại cay đắng 0-1 trên sân của Torino.

Napoli bất ngờ gục ngã trước Torino.
Napoli bất ngờ gục ngã trước Torino.

Trong một buổi tối đầy kịch tính tại Turin, nhà đương kim vô địch Serie A Napoli đã phải nếm trái đắng khi để thua tối thiểu 0-1 trước đội chủ nhà Torino. Bàn thắng duy nhất của Giovanni Simeone và một quyết định từ VAR ở phút bù giờ cuối cùng đã định đoạt số phận trận đấu, mang về chiến thắng quý giá cho Torino và dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của đội khách.

Bước vào trận đấu với tư cách là đội đầu bảng Serie A, Napoli được đánh giá cao hơn hẳn, dù phải chịu tổn thất lực lượng đáng kể với sự vắng mặt của hai ngôi sao Rasmus Hojlund và Scott McTominay. HLV Antonio Conte đã trao cơ hội cho Lorenzo Lucca trên hàng công, với sự hỗ trợ của nhạc trưởng Kevin De Bruyne ở phía sau. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà Torino mới là những người nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra sóng gió trước.

Ngay ở phút thứ 15, Nikola Vlasic đã khiến khung thành Napoli chao đảo với một cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đã đánh bại thủ thành Milinkovic-Savic nhưng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên nhà. Dù vậy, họ cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 32, từ một sai lầm chết người của hậu vệ Juan Jesus khi chuyền về bất cẩn, Giovanni Simeone – một cầu thủ đang thi đấu cho Torino theo dạng cho mượn từ chính Napoli – đã nhanh chân cướp bóng, lừa qua thủ môn và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Tiền đạo người Argentina đã không ăn mừng, nhưng bàn thắng của anh đã đẩy đội bóng chủ quản vào thế khó.

Bị dẫn trước, Napoli dồn lên tấn công trong hiệp hai hòng tìm kiếm bàn gỡ. Conte đã thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện sức ép. Các cơ hội bắt đầu đến với đội khách, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của hàng thủ Torino đã khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Phút 60, Frank Anguissa có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Franco Israel đã bay người xuất thần, đẩy bóng chạm xà ngang. Tám phút sau, đến lượt De Bruyne bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi sút bóng vọt xà ở vị trí trống trải.

Đây là trận thua thứ hai của Napoli ở Serie A mùa này.
Đây là trận thua thứ hai của Napoli ở Serie A mùa này.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, sự tuyệt vọng của Napoli ngày càng hiện rõ. Thế nhưng, kịch tính đã được đẩy lên cao độ ở phút bù giờ thứ tư. Matteo Politano tung cú cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm, bóng một lần nữa dội cột dọc, bật vào lưng thủ thành Israel rồi nảy ra. Noa Lang, cầu thủ vào sân thay người, đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1. Các cầu thủ Napoli vỡ òa trong sung sướng, còn sân vận động Olimpico Grande Torino như chết lặng.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang. Tổ trọng tài VAR đã vào cuộc và xác định Lang đã ở trong tư thế việt vị ở thời điểm Politano tung ra cú sút ban đầu. Bàn thắng bị từ chối. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó, niêm phong chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc cho Torino. Một trận đấu quả cảm của đội chủ nhà và là một thất bại cay đắng cho Napoli, khi họ đã ở rất gần một điểm nhưng lại bị công nghệ từ chối ở những giây cuối cùng.

Kết quả: Torino 1-0 Napoli

Ghi bàn: Simeone 32'

Đội hình ra sân:

Torino: Franco Israel; Adrien Tameze, Guillermo Maripan, Saul Coco; Marcus Pedersen, Cesare Casadei, Kristjan Asllani, Nikola Vlasic, Niels Nkounkou; Giovanni Simeone, Che Adams.

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan Jesus, Mathias Olivera; Billy Gilmour; David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Lucca.

Champions League Champions League

Estadio da LuzEstadio da Luz

03:00 - 11-12-2025