MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • "Drama" Jorginho - Sarri trong năm qua: Người bênh vực; Kẻ lạnh lùng!

    17:35 Thứ năm 25/07/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao gốc Brazil vừa có những phát biểu đầy thẳng thắn về mối quan hệ với ông thầy Maurizio Sarri, nhưng trước đó họ đã nói gì về nhau?

    Mùa hè năm ngoái, chiến lược gia Italia đã mang đến Chelsea một tiền vệ được Jose Mourinho sau này mô tả là "thông minh bậc nhất". Ở lễ ra mắt cậu học trò gốc Brazil, huấn luyện viên sinh năm 1959 chia sẻ đôi điều trước giới truyền thông, mặc dù đó chỉ là những đề cập mang tính chuyên môn.

    Ông nói: “Jorginho không phải là mẫu cầu thủ thiên về tranh chấp và sức mạnh, cậu ấy là một cầu thủ kỹ thuật. Tôi đã có thời gian làm việc cùng cậu ấy ở Napoli, tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt nhất khả năng của cậu ấy. Với những tố chất của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể chơi tốt ở Ngoại hạng Anh...".

    Tất tần tật

     Jorginho và Sarri rất hiểu nhau.

    Sarri đánh giá rất cao Jorginho, và câu nói trên cũng được hiểu như ông kỳ vọng lớn vào cầu thủ sinh năm 1991. Tuy nhiên, anh đã gây thất vọng ở một số thời điểm trong mùa giải trước, đặc biệt là màn trình diễn nhạt nhòa trong hiệp hai với Man Utd ở lượt đi tại sân Stamford Bridge.

    Dù vậy, ngôi sao này vẫn được Sarri ưu ái, điều đó khiến người hâm mộ Chelsea cho rằng anh giống như con trai của vị thuyền trưởng Italia. Sau đó, vì quá bực bội nên Jorginho đã phải lên tiếng trước búa rìu dư luận vào hồi tháng 3 năm nay. Anh chia sẻ: "Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường.

    Khi nhiều người nói rằng tôi là 'con cưng' của Sarri, tôi chỉ muốn thể hiện cho mọi người thấy tại sao ông ấy lại thích tôi. Giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ trên công việc. Tôi chưa từng ăn tối hay đến nhà ông ấy. Ông ấy chỉ trao đổi và nói cần tôi làm gì. Tôi cố gắng hiểu và làm tất cả vì điều đó. Tất cả chỉ có vậy."

    Trước đó khoảng 1 tháng, đích thân Sarri thậm chí chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu học trò cưng và chỉ trích phần còn lại của đội hình Chelsea. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Sarri tuyên bố: “Jorginho đã và đang chơi tốt. Cậu ấy tuyệt đối không phải vấn đề của đội bóng này.

    Họ không chịu di chuyển để phù hợp với lối đá một chạm của Jorginho. Hãy thử như Jorginho, bạn sẽ hiểu cảm giác một cầu thủ sở trường chuyền một chạm nhưng đồng đội lại di chuyển không bóng quá ít, lối chơi sẽ khó vận hành thế nào. Tôi chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào thiếu nhất quán như Chelsea”.

    Tất tần tật

     Jorginho không hẳn đã có mùa giải tồi ở Chelsea, dù anh không có kiến tạo.

    Mùa giải cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp với Chelsea về mặt chuyên môn, khi họ vô địch Châu Âu và có suất dự Champions League với tư cách hạt giống số một. Tuy nhiên, Sarri thì không thể ở lại. Và mới đây, đến lượt Jorginho tạm thời khép lại câu chuyện giữa hai người với bài phát biểu tương đối lạnh!

    Trong tương lai, cặp đôi này vẫn còn cơ hội tái ngộ ở một nơi nào đó trên thế giới. Những lời nói mới nhất thực tế chỉ là một sự thẳng thắn của những người chuyên nghiệp. Hy vọng, Jorginho sẽ chơi tốt ở Chelsea và Sarri giúp Juventus làm được điều gì đó lớn lao ở Champions League.

    Vũ Quang Toản | 17:15 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...