MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Đốt pháo, quậy tưng bừng trận bán kết, CĐV chủ nhà Malaysia vẫn được bao che

    13:25 Chủ nhật 27/08/2017

    BongDa.com.vn Một quả pháo đã được kích hoạt với tiếng vang cực lớn trên SVĐ Shah Alam trong trận bán kết 2, giữa chủ nhà U22 Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên vẫn không có bất kì một án phạt nào được ban tổ chức SEA Games 29 đưa ra cho CĐV nước chủ nhà Malaysia..

     - Bóng Đá

    Như vậy sau khi đánh bại Indonesia với tỉ số 1-0, chủ nhà Malaysia và Thái Lan đã có mặt ở trận chung kết SEA Games 29 năm nay. Sau khi Malaysia có bàn thắng mở tỉ số ở phút cuối cùng trận đấu, trên khán đài sân Shaha Alam nơi điểm giáp ranh giữa CĐV chủ nhà Malaysia và CĐV Indonesia, một quả pháo đã được kích hoạt với tiếng nổ cực lớn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của cầu thủ hai đội dưới sân.

     - Bóng Đá

    CĐV chủ nhà Malaysia cực kỳ phấn khích sau bàn thắng đội nhà ghi được ở những phút cuối trận bán kết gặp Indonesia.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Cách ăn mừng có tính chất khiêu khích của CĐV nước chủ nhà, lực lượng an ninh đã phải huy động tối đa.

     - Bóng Đá

    Khói của quả pháo làm khuất một góc của khán đài sân Shah Alam. Tuy nhiên điều may mắn là lực lượng an ninh có mặt kịp thời để kiểm soát tình hình.

     - Bóng Đá

    Dù quậy tưng bừng trên khán đài gần 100.000 ngàn chỗ ngồi, tuy nhiên Malaysia vẫn có những CĐV rất nhiệt và chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Họ đến với bóng đá bằng tình yêu đẹp. 

     - Bóng Đá

    Còn CĐV Indonesia ở trận bán kết, họ chẳng thua kém gì về tinh thần so với chủ nhà Malaysia.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Dù đội nhà thua trận và mất vé vào chơi trận chung kết thế nhưng với những gì đã thể hiện CĐV Indonesia vẫn tự hào về đội bóng con cưng của mình.

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 12:20 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...