MỚI NHẤT :
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Đã xuất hiện HLV ngồi vào bàn đàm phán với Bayern
  • ‘Đồng tiền sẽ đưa Trung Quốc tới danh hiệu World Cup’

    17:29 Thứ tư 24/02/2016

    Chứng kiến Trung Quốc thao túng thị trường chuyển nhượng, HLV Sven-Goran Eriksson nhận định một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho nền bóng đá nước này.

    Chứng kiến bóng đá Trung Quốc thao túng thị trường chuyển nhượng, HLV Sven-Goran Eriksson rất ấn tượng và nhận định một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho nền bóng đá nước này.

    'Đồng tiền sẽ đưa Trung Quốc tới danh hiệu World Cup'
    HLV Sven-Goran Eriksson tin Trung Quốc đủ sức cạnh tranh cho danh hiệu World Cup sau đây 10 tới 15 năm nữa. Ảnh: Internet.

    Trả lời phỏng vấn trước thềm loạt trận mở màn của vòng bảng AFC Champions League 2016 diễn ra hôm qua, chiến lược gia người Thụy Điển đang dẫn dắt Shanghai SIPG phân tích bóng đá Trung Quốc đang khoác trên mình bộ áo mới. Theo đó, những năm tháng thất bại của đội tuyển quốc gia cũng như các CLB ở sân chơi châu lục sẽ nhanh chóng lui vào quá khứ.

    Trong một tương lai không xa, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn ở World Cup.

    Sự ảo tưởng hay giấc mơ có thật?

    Giống như nhiều đội bóng lắm tiền nhiều của khác ở giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc, Shanghai SIPG được đầu tư rất mạnh mẽ về nhân sự. Họ chiêu mộ khá nhiều ngôi sao như Asamoah Gyan, Elkeson, Darío Conca,…Để khẳng định cho tham vọng “hóa rồng”, CLB còn mời cả Sven-Goran Eriksson, một tên tuổi lẫy lừng trong làng HLV dẫn dắt đội. Ngoài Shanghai SIPG, bóng đá Trung Quốc còn nổi lên những cái tên khác “đổi đời” nhờ dàn sao châu Âu cập bến như Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning hay Hebei CFFC.

    Mặc cho những thất bại gần đây của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2018 khi đứng trước nguy cơ bị loại sớm, HLV Eriksson tin sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ nhanh chóng gặt hái trái ngọt từ các phi vụ đầu tư hàng trăm triệu USD. “Trong 10 hay 15 năm tới, tôi tin chắc đội tuyển Trung Quốc sẽ cạnh tranh cho danh hiệu World Cup,” ông Eriksson nói. “Tương lai của bóng đá Trung Quốc rất rộng mở.”

    Trong sự nghiệp, HLV Eriksson từng dẫn dắt Benfica, Lazio, tuyển Anh, và Manchester City,… Ông bắt đầu cuộc phiêu lưu sang Trung Quốc khi dẫn dắt Guangzhou R&F vào năm 2013 trước khi trở thành HLV Shanghai một năm sau đó. Năm ngoái, nhà cầm quân này đưa CLB tới trận chung kết cúp Quốc gia Trung Quốc. Đội hình của họ có Dario Conca và Ghanaian Asamoah Gyan, hai tiền đạo khá nổi tiếng.

    Chia sẻ với báo chí, chiến lược gia 68 tuổi cho biết quyết định sang Trung Quốc mở ra cho bản thân một cơ hội lớn trong sự nghiệp. Ông không nói cụ thể như thế nào, tuy nhiên, thu nhập chắc chắn trở thành một trong những yếu tố hàng đầu thuyết phục vị HLV người Thụy Điển khăn gói tới châu Á.

    “Lúc này đây, năm 2016, dường như tất cả những cầu thủ đều muốn tới Trung Quốc. Với bóng đá Trung Quốc, việc nhập khẩu các ngôi sao châu Âu mang đến tín hiệu rất tích cực.”

    Thống kê cho thấy số tiền chuyển nhượng được các CLB Trung Quốc chi ra trong thời gian qua lên tới 300 triệu USD, vượt qua cả giải Premier League (Anh). Chi tiền bạo tay, Trung Quốc cho thấy tham vọng chuyển mình hoàn toàn rất nghiêm túc. Cơn điên mua sắm của họ một phần đến từ chỉ đạo do Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đưa ra khi muốn thay đổi bộ mặt làng bóng đá nước nhà. Với những “đại gia” thuộc phương Đông, không có rào cản nào ngăn họ tiếp tục tung hoành trên thị trường chuyển nhượng.

    'Đồng tiền sẽ đưa Trung Quốc tới danh hiệu World Cup'
    Tiền vệ Ramires (phải) chưa để lại ấn tượng nào trong trận gặp Becamex Bình Dương ở AFC Champions League hôm qua. Ảnh: Internet.

    Theo HLV Eriksson, quá trình đầu tư mạnh mẽ của bóng đá Trung Quốc giúp họ nâng tầm giải đấu, đồng thời chất lượng cầu thủ cũng được cải thiện. Tháng trước, Trung Quốc còn thôn tính cả giải hạng hai Bồ Đào Nha từ mua 2016-17. Theo đó, tập đoàn Trung Quốc Ledman sẽ trở thành nhà tài trợ chính thức của giải và trong hợp đồng ký kết có điều khoản các đội bóng về đích trong tốp 10 ở mùa giải 2015/16 phải có ít nhất một cầu thủ Trung Quốc trong đội hình đăng ký mùa tiếp theo.

    Từ những động thái đó, giấc mơ cạnh tranh để giành chức vô địch World Cup của tuyển Trung Quốc sau đây một thập niên nữa không phải lời nói suông. Nhưng đôi khi, sức mạnh đồng tiền lại không đi kèm với đảm bảo cho thành công.

    Tiền chưa phải là tất cả

    Có thể chất lượng và sức mạnh của những CLB tại Trung Quốc đã cải thiện nhờ dàn ngoại binh, tuy nhiên, mọi thứ chỉ dựa trên lý thuyết. Ở giải AFC Champions League 2016, đội hình trị giá 100 triệu euro của Jiangsu Suning tắt tiếng trước Becamex Bình Dương. Đó là 90 phút đội quân do HLV Dan Petrescu dẫn dắt ra sân những quân bài mạnh nhất với tiền đạo Jô, bản hợp đồng kỷ lục Alex Teixeira và tiền vệ trụ Ramires.

    'Đồng tiền sẽ đưa Trung Quốc tới danh hiệu World Cup'
    Những phi vụ đầu tư mạnh tay của bóng đá Trung Quốc chưa đảm bảo cho thành công. Ảnh: Internet.

    Sau trận hòa này, báo chí Trung Quốc chỉ trích rất nhiều về cách làm bóng đá của Jiangsu Suning. Việc phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh sẽ khiến nội binh mất đi niềm tin lẫn tinh thần thi đấu. Ngoài ra, cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện cũng trở nên mong manh. Nhiều người tin rằng, không có gì đảm bảo sức mạnh đồng tiền và sự chi tiêu điên rồ của Trung Quốc sẽ mang đến thành công.

    Theo Tân Hoa Xã, đội U19 Trung Quốc khi tham dự giải bóng đá trẻ Quốc tế Trung Quốc-ASEAN cũng để thua Uzbekistan với tỷ số 1-3 vào tối hôm 23/1. Còn ở sân chơi U23 châu Á, đội U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng sau thất bại ở cả ba trận.

    Trong bóng đá, lớp cầu thủ trẻ đóng vai trò quan trọng đến bộ mặt đội tuyển trong tương lai. Chiếu theo HLV Eriksson nói, nếu Trung Quốc muốn cạnh tranh cho danh hiệu vô địch World Cup, họ nên chăm lo tốt hơn cho thế hệ những cầu thủ trẻ ngay từ lúc này hơn là chạy đua đánh bóng tên tuổi bằng dàn sao châu Âu.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...