Đêm qua, Manchester United hành quân đến Bramall Lane chạm trán Sheffield United, với hy vọng cải thiện thứ bậc trên BXH. Qua 12 vòng đấu đầu tiên của Premier League, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mới giành được 4 chiến thắng và phải xếp sau chính Sheffield.
Tham vọng giành 3 điểm của Quỷ Đỏ sớm bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút 19, khi John Fleck mở tỷ số cho đội chủ nhà. 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0, sau cú dứt điểm ấn tượng của Lys Mousset.
Thi đấu vật vờ và uể oải, những tưởng thất bại là điều không thể tránh khỏi với United, thì đội chủ sân Old Trafford lại bất ngờ vùng lên mạnh mẽ.
Phút 72, Brandon Williams ra chân quyết đoán trong vòng cấm Sheffield, nhen nhóm tia hy vọng. HLV Solskjaer tung Mason Greenwood vào sân và chỉ 4 phút sau khi góp mặt, tiền đạo 18 tuổi đã san bằng cách biệt cho đội khách.
Đến phút 79, đến lượt Marcus Rashford điền tên lên bảng điện tử, đưa United vươn lên dẫn 3-2. Đáng tiếc các học trò của Solskjaer không thể bảo toàn chiến thắng đến hết trận, khi Oliver McBurnie san bằng cách biệt cho chủ nhà ở thời gian bù giờ.
Điểm sáng của Quỷ Đỏ ở trận cầu vừa qua chắc chắn là 3 bàn thắng ngược dòng đều đến từ 3 sản phẩm lò đào tạo CLB. Đáng chú ý khi tinh thần quả cảm của United thể hiện rõ ở cái cách cả Williams lẫn Greenwood đều không ăn mừng bàn thắng.
2 ngôi sao tuổi teen Quỷ Đỏ đều bỏ qua cảm xúc phấn khích của cá nhân (với riêng Williams là bàn đầu tiên cho đội một) để thúc giục đồng đội trở lại vạch giữa sân, quyết tâm giành bằng được chiến thắng sau các pha lập công.
Xem Solskjaer nhận xét về United không Pogba: