MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Đón Koulibaly, ai sẽ rời Man United?

    13:31 Thứ tư 15/01/2020 | 23

    BongDa.com.vn Một khi Kalidou Koulibaly gia nhập Manchester United, nhiều khả năng tại Old Trafford sẽ diễn ra một cuộc thanh lọc hàng thủ.

    Thời gian gần đây, cùng với việc nâng cấp hàng công và tuyến giữa, Manchester United được cho là đang tìm kiếm một trung vệ đủ đẳng cấp để đá cặp với Harry Maguire. Tính đến thời điểm hiện tại, dù Victor Lindelof vẫn chưa bị vượt qua bởi bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League, nhưng hầu như anh luôn mắc sai lầm ngớ ngẩn trong mọi trận đấu.

    Mới đây, nhà báo đến từ Ý, Fabio Santini khẳng định Quỷ đỏ cùng Napoli đã tìm được tiếng nói chung trong thương vụ Kalidou Koulibaly, và trung vệ người Senegal sẽ cập bến Old Trafford vào cuối mùa, với một thỏa thuận trị giá 70-75 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Koulibaly sẽ là người của Quỷ đỏ?

    Thực tế, đây là một thành công lớn đối với Man United, bởi họ đã theo đuổi Koulibaly từ khá lâu. Nhưng, song song với thương vụ này, chắc chắn sẽ có không ít cái tên phải rời khỏi Old Trafford. Bởi ngoài Maguire, Lindelof, Quỷ đỏ đang sở hữu đến...6 trung vệ, bao gồm Phil Jones, Eric Bailly, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, và Fosu-Mensah.

    Vậy, ai có khả năng rời Old Trafford cao nhất trong số những cái tên bên trên?

    Marcos Rojo

    Có thể nói, chỉ cần một cái gật đầu từ Sporting CP, trung vệ người Argentina sẽ rời khỏi Old Trafford ngay lập tức. Mùa Hè vừa qua, thương vụ chuyển đến Everton của Rojo đã đổ vỡ vào phút chót vì bị Man United ngăn cản. Và giờ đây, họ đang tìm mọi cách để... đẩy anh khỏi câu lạc bộ.

    Vốn không cạnh tranh được một vị trí chính thức ở thời điểm hiện tại, thì tương lai của Rojo tại Old Trafford sẽ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh một khi Koulibaly khoác áo Man United.

     - Bóng Đá

     Rojo có khả năng chuyển sang Sporting CP.

    Chris Smalling

    Rời khỏi Old Trafford, Smalling ngay lập tức "hóa rồng" và trở thành một trong những trung vệ hàng đầu Serie A. Từ một thỏa thuận cho mượn, giờ thì AS Roma rất muốn có được sự phục vụ dài hạn của trung vệ này.

    Mới đây, Smalling được cho là đã từ chối quay lại Old Trafford, và cũng không ký hợp đồng dài hạn với Roma vì anh chỉ đưa ra quyết định cho tương lai của mình vào mùa Hè tới. Khi Koulibaly còn chưa xuất hiện, thì Smalling đã "cân nhắc", và rõ ràng chẳng có lí do gì để anh trở lại Man United nếu trung vệ người Senegal chuyển đến đây.

     - Bóng Đá

     Smalling chẳng cần về Old Trafford để ngồi dự bị.

    Phil Jones

    Từ lâu, trung vệ người Anh chỉ còn là "trò đùa" trong mắt người hâm mộ, bởi anh không có được một màn trình diễn ra hồn nào mỗi khi được trao cơ hội đá chính. Hiện tại, vấn đề duy nhất là... chưa có một câu lạc bộ nào hỏi mua Jones.

    Với mức phí chuyển nhượng lên đến 70-75 triệu euro, chắc chắn mức lương mà Man Utd dành cho Koulibaly sẽ không hề nhỏ, và nhiều khả năng họ sẽ làm mọi cách để tìm cho Jones một bến đỗ mới nhằm giảm nhẹ quỹ lương. Dĩ nhiên, dù là "công thần" đi chăng nữa, chẳng có gì bảo đảm cho việc Jones sẽ không bị đẩy đi, điển hình như Antonio Valencia.

     - Bóng Đá

     Gần như không có đội bóng nào để mắt đến trung vệ này.

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 13:01 15/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...