MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Đón cựu cầu thủ RB Leipzig, Philippines sẵn sàng 'gạt giò' tuyển Việt Nam

    14:54 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Philippines tiếp tục có những sự bổ sung chất lượng để chuẩn bị cho kì AFF Cup 2018.

    Thời gian gần đây, Philippines đã liên tục nhập tịch cho các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Nhờ vậy, đội bóng có biệt danh “The Azkals” đã lột xác để trở thành đối thủ đáng gờm cho Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia.

    Đón 'tân binh' từ Đức, Philippines sẵn sàng 'gạt giò' tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     John-Patrick Strauss từng thi đấu cho đội trẻ RB Leipzig.

    Trong đợt tập trung mới đây, liên đoàn bóng đá Philippines đã thuyết phục thành công John-Patrick Strauss đang thi đấu ở Đức về phục vụ cho ĐTQG. Strauss đang chơi bóng ở Giải hạng Nhất của Đức cho CLB Erzgebirge Aue. Anh sinh năm 1996, là một tiền vệ được đánh giá khá cao và Philippines đã làm mọi cách để thuyết phục cầu thủ từng thi đấu cho đội trẻ RB Leipzig về chơi bóng.

    Bên cạnh Strauss còn có Amin Nazari, tiền vệ phòng ngự sinh ra ở Thụy Điển, nhưng có bố mẹ là người Philippines và Iran. Đáng chú ý nhất trong đội hình tuyển Philippines hiện tại không ai khác, là thủ môn Neil Etheridge đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh cho Cardiff City.

    Như vậy, đội hình tuyển Philippines hiện tại có đến 7 cầu thủ đang chinh chiến ở nước ngoài, bao gồm Neil Etheridge (Cardiff, Anh), Daisuke Sato (Sepsi Sfantu Gheorghe, Romania), Hikaru Minegishi (Pattaya United, Thái Lan), Amin Nazari (Mariehamn, Phần Lan), Luke Woodland (Suphanburi, Thái Lan), Alvaro Silva (Kedah, Malaysia) và John Patrick Strauss (FC Erzgebirge Aue, Đức)

    Ở AFF Cup 2018 tới, Philippines nằm ở bảng B với 4 đội Thái Lan, Indonesia, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Đông Timor và Brunei.

    Minh Tuấn | 14:25 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...