MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Đón chờ những sắc màu mới tại V-League 2018

    23:27 Chủ nhật 19/11/2017

    BongDa.com.vn Cuộc đua tại V-League 2017 vẫn còn chưa đi đến hồi kết khi còn một vòng đấu nữa, nhưng sự hấp dẫn ở V-League 2018 thì các khán giả đã có thể cảm nhận được ngay từ bây giờ.

    Với bóng đá ngày nay, chiến thuật càng ngày càng trở nên quan trọng. Một HLV giỏi có thể thay đổi một đội bóng và đưa họ đến chiến thắng, dù cũng với những con người đó, một HLV khác lại thất bại. Đã qua rồi cái thời cứ đưa trái bóng cho các cầu thủ là họ tự đá với nhau, với tính ngẫu hứng nhiều khi lấn át những chỉ đạo bên ngoài đường piste. Bây giờ, bóng đá là tuân thủ kỷ luật chiến thuật, với chiến thuật tốt, một CLB được coi là yếu hơn, những cầu thủ kém chất lượng hơn, có thể ngáng đường hoặc thậm chí gây sốc trước các ông lớn.

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic chứng tỏ phần nào năng lực ở FLC Thanh Hóa.

    Dong dài như vậy để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của yếu tố chiến thuật, và vai trò rất lớn của người HLV. Tuy nhiên, đối với bóng đá Việt Nam, nhiều khi chúng ta lại ít coi trọng đến vai trò này. Từng có một thời gian, các CLB V-League rất chuộng HLV nội, không phải vì lý do chuyên môn hay tài chính, mà vì đơn giản họ cùng là người Việt với cầu thủ nên dễ “quản” quân, trong khi các HLV ngoại thì ít quan tâm hoặc khó sâu sát được với cầu thủ, dẫn tới không quản lý được họ. Đây thực sự là một bước đi sai lầm, hệ lụy của nó là có những lúc nhắc đến V-League, rất ít người bàn đến chuyện lối chơi, bởi các đội chơi khá giống nhau, với công thức chung nổi tiếng “phất bóng cho Tây chạy”.

    Tất nhiên là V-League đã dần dần tốt hơn, các HLV nội đều học rất nhiều chương trình đào tạo trên thế giới, họ cũng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào huấn luyện nên yếu tố chiến thuật, lối chơi được định hình rõ hơn so với trước. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. V-League cần thêm những HLV ngoại, những người tiếp xúc, va đập với những nền bóng đá phát triển cao hơn chúng ta, những người có điều kiện tiếp thu những xu hướng mới, những chiến thuật mới để giúp bóng đá Việt Nam không bị lạc hậu giữa dòng chảy quá nhanh của bóng đá hiện đại.

    Và rất may mắn là V-League 2018 có lẽ sẽ chứng kiến điều đó. Ít nhất sẽ có ba đội bóng dùng HLV ngoại, và đều đến từ những nền bóng đá phát triển, như Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu.

     - Bóng Đá

     HAGL đang chơi tốt dưới ảnh hưởng của tân GĐKT Chung Hae Seong.

    Ông Petrovic ở FLC Thanh Hóa đã chứng tỏ tài năng ở mùa này, thành thực mà nói, nếu không có những tình huống tự bắn vào chân của các học trò, chiến lược gia này đã vô địch V-League năm nay. Trong khi đó, GĐKT Chung Hae Seong của HAGL cũng cho thấy sự mát tay của mình khi đem đến chuỗi trận đấu không thể ngọt ngào hơn, giúp đội bóng phố Núi hồi sinh mạnh mẽ. Còn Toshiya Miura, dù từng bị VFF sa thải, nhưng công bằng mà nói ông thầy người Nhật này có một lối làm việc rất khoa học, nó sẽ rất cần thiết với một CLB non trẻ như TP.HCM.

    Ba HLV đến từ ba nền bóng đá phát triển, đều đã ít nhiều chiếm được tình cảm của người hâm mộ và thể hiện được tay nghề của mình, họ sẽ đưa những màu sắc mới vào bức tranh chung của V-League và đưa bóng đá Việt Nam tiếp cận với sự phát triển của thế giới, hãy tin là như thế.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:00 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...