MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Dồn bóng cho Hazard và nếu cậu ấy sút hỏng thì cứ làm lại điều trên"

    16:37 Thứ ba 23/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chelsea mùa này đang cho thấy sự phụ thuộc quá lớn vào ngôi sao tấn công hàng đầu, Eden Hazard.

    Giai đoạn đầu mùa giải, Chelsea từng khiến người hâm mộ ngây ngất khi đưa về sân Stamford HLV Maurizio Sarri và tiền vệ trụ tài hoa, Jorginho, những người được xem là đại diện tiêu biểu của lối chơi tấn công quyến rũ Sarri-ball, thứ bóng đá đã khẳng định được tên tuổi ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, Serie A. 

    Cùng với đó còn là sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt đầy hứa hẹn như thủ thành Kepa Arrizabalaga hay tiền vệ được mượn từ Real Madrid, Mateo Kovacic. Thế nhưng, khi mùa giải đang trôi về những ngày tháng cuối, các hy vọng huyễn hoặc về một lối chơi Sarri-ball quyến rũ, cuốn hút đã chính thức bị "phá sản".

    Jorginho không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất ở môi trường mới, hậu vệ có khả năng tấn công hàng đầu, Marcos Alonso liên tục mắc sai lầm, chuyên gia phòng ngự N'Golo Kante bị bắt phải chơi tấn công trong khi 2 mũi nhọn hàng đầu, Olivier Giroud và Gonzalo Higuain đều chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm về khả năng săn bàn.

    Những ngôi sao Chelsea không thể hiện được phong độ cao nhất dưới thời Sarri.  

    Phong cách tấn công hiện tại của The Blues hiện chỉ được gói gọn trong đúng một lời nhận xét của cựu danh thủ Craig Burley: "Chiến thuật của Chelsea là liên tục dồn bóng cho Hazard và nếu Hazard sút hỏng thì các cầu thủ The Blues cứ tiếp tục làm lại điều trên". 

    Từ những mong ước về một Chelsea sẽ thi triển thứ bóng đá "sexy, quyến rũ" thì giờ đây, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ mang đến một hình ảnh nhạt nhòa, phong thái mờ mịt cùng sự phụ thuộc quá lớn vào ngôi sao tấn công hàng đầu, Eden Hazard.

    Hàng tấn công The Blues mùa này hoàn toàn sống nhờ "hơi thở" của Eden Hazard. 

    Dù sở hữu trong đội hình những nhà vô địch Premier League đích thực như N'Golo Kante, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Eden Hazard hay Willian, thế nhưng, Sarri vẫn không thể giúp một tập thể từng "xưng vương" dưới thời Antonio Conte có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

    Trận hòa 2-2 với Burnley mới đây không chỉ nói lên sự bế tắc trong tấn công, khiếm khuyết nơi phòng thủ cùng một tinh thần thi đấu rệu rã của Chelsea mà còn khiến cơ hội cạnh tranh một suất trong top 4 của The Blues càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

    Sau tất cả, thầy trò HLV Maurizio Sarri phải hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh top 4 ở Premier League lẫn danh hiệu tại Europa League và để làm được điều đó, đội chủ sân Stamford Bridge cần phải rũ bỏ bộ mặt rũ rượi, phụ thuộc này để tìm ra hướng đi mới trên con đường phía trước. 

    Phi Yến | 15:17 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...