(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã không thể viết nên câu chuyện “cổ tích” thần kỳ trên sân vận động trung lập ở thủ đô Teheran đất nước Iran, nơi mà chúng ta thường biết đến với những câu chuyện cổ tích thần thoại thời tiền sử. Giấc mơ World Cup lại một lần nữa dang dở với đội tuyển chúng ta.
TĐội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực Châu Á với mục tiêu mà người tiền nhiệm HLV Tosiya Miura đã can đảm đứng ra tự nhận chỉ tiêu lọt vào vòng 3 (vòng loại trực tiếp). Đây là điều dễ hiểu bởi bất cứ vị thuyền trưởng nào khi vào những “trận đánh” lớn cũng đều xác định cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Có thể ở thời điểm hiện đó, nhà cầm quân người Nhật quá tự tin, hoặc là ngộ nhận khi trước đó ông cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra “cơn địa chấn” khi vượt qua vòng bảng để có mặt vào top 16 đội mạnh nhất Châu Á. Tuy vậy, có thể nói đây là mục tiêu hơi quá tầm khi mà những lần tham dự trước đó đội tuyển chúng ta chỉ được coi là những “kẻ lót đường” mà các đội bóng lớn trong khu vực yêu thích.
Quả thực, kể từ khi bước chân vào chinh phục vòng loại, đội tuyển chúng ta phải đối mặt rất nhiều khó khăn từ các đối thủ lẫn những biến cố mà tự mình gây ra. HLV tiền nhiệm dù đã cố gắng hết sức để níu kéo lại hi vọng hoàn thành chỉ tiêu mà ông đã nhận. Nhưng với tư duy chiến thuật và lối đá không phù hợp khiến ông phải chịu nhiều sức ép từ dư luận và điều tất yếu ông cũng phải khăn gói ra đi.
Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang loay hoay tìm lối đi phù hợp. Sự xuất hiện của “Người được chọn” HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục chinh phục mục tiêu mà người tiền nhiệm HLV Miura để lại như một làn gió mới mang đến sức sống cho lối chơi của đội tuyển. Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia họ Nguyễn, đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn lột xác, lối chơi bóng ngắn, nhanh, ban bật ít chạm theo kiểu Tiki – taka lừng danh đã được các cầu thủ vận hành một cách trơn tru, uyển chuyển. Dường như, với tính cách mạnh mẽ của mình Nguyễn Hữu Thắng đã truyền cho các cầu thủ sự tự tin, tự tin trong những bước chạy, trong những pha xử lý, để họ triển khai hiệu quả những ý tưởng của ông thầy người Nghệ, từ tấn công đến phòng ngự, phản công. Đây là một tín hiệu lạc quan cho nền bóng đá nước nhà trong quá trình “tái thiết” lại đội bóng.
Mặc dù có một chút tiếc nuối khi chúng ta đã không thể tạo ra điều thần kỳ trước đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục ở thủ đô Teheran của đất nước Iran để lách qua khe cửa hẹp khi trở thành một trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy vậy, với lối chơi cống hiến, giàu nhiệt huyết và lối chơi đã dần được định hình của các tuyển thủ. Đó được coi là chiến thắng lới nhất của đội tuyển trong mắt người hâm mộ nước nhà.
Thiết nghĩ, qua vòng loại World 2018 lần này, các cầu thủ của chúng ta đã có những trải nghiệm để trưởng thành hơn. Mục tiêu World Cup có vẻ quá xa rời và phi thực tế với thực lực của nền bóng đá nước ta lúc này. Nhưng với mục tiêu giải tỏa cơn khát “huy chương vàng” mà người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi đằng đẵng bấy lâu nay ở SEA Games lần tới có lẽ là thiết thực nhất.
(Bạn đọc: Cao Anh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam