MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên King’s Cup 2019 còn có Curacao!

    10:02 Thứ ba 04/06/2019

    BongDa.com.vn Chúng ta đã nhắc quá nhiều về trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam mà quên mất rằng Curacao mới là đội bóng mạnh nhất tại King’s Cup 2019.

    Những ngày gần đây, mọi con mắt đều đổ dồn về trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Cả 2 đội bóng đều đang là những đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á. Mặc dù đang là đương kim vô địch AFF Cup nhưng thầy trò ông Park Hang-seo vẫn chưa 1 lần vượt qua người Thái ở cấp độ đội tuyển kể từ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc lên nắm quyền. Vậy nên, cuộc chạm trán này có sức hút rất lớn cũng là điều dễ hiểu bởi bên cạnh tính chất chuyên môn còn là danh dự của cả 2 nền bóng đá.

    Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên King’s Cup 2019 còn có Curacao! - Bóng Đá

     Cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

    Tuy nhiên, sự quan trọng của cuộc đối đầu giữa “bầy voi chiến” và “những chiến binh sao vàng” đã làm tất cả chúng ta quên mất rằng ở King’s Cup lần này còn có sự xuất hiện của 1 đối thủ rất mạnh, đó là Curacao. Đội bóng đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe này còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam nhưng đang xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong tay của HLV Remko Bicentini là 1 dàn hào thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Anh và Hà Lan, có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như thủ môn Eloy Room (PSV Eindhoven), đội trưởng Cuco Martina (Feyenoord, từng đá cho Southampton và Everton), tiền vệ Leandro Bacuna (Cardiff City, từng đá cho Aston Villa và Reading), Elson Hooi (ADO Den Haag), Gino van Kessel (Roeselare, từng đá cho Ajax), Darryl Lachman (PEC Zwolle, từng đá cho Twente), Elson Hooi (ADO Den Haag). 

    Ngôi sao đắt giá nhất của đội tuyển Curacao là cầu thủ chạy cánh phải, Brandley Kuwas, đang khoác áo Heracles Almelo, giải vô địch quốc gia Hà Lan. Kuwas có giá trị chuyển nhượng 3,15 triệu bảng. Mùa này, anh thi đấu 32 trận cho Heracles, ghi 10 bàn thắng, có 11 đường chuyền quyết định. Trong màu áo đội tuyển Curacao, Brandley Kuwas thi đấu 4 trận, ghi 1 bàn thắng, có 7 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

    Đội tuyển Việt Nam: Đừng quên King’s Cup 2019 còn có Curacao! - Bóng Đá

     Nhưng đừng quên Curacao mới là đội bóng mạnh nhất tại King's Cup lần này.

    Để vô địch King’s Cup 2019 và giành kết quả có lợi trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, ngoài việc vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ còn phải đánh bại Curacao. Trong trường hợp Ấn Độ tạo nên bất ngờ khi đánh bại thầy trò ông Remko Bicentini và gặp “những chiến binh sao vàng” ở trận chung kết, chúng ta cũng không được phép chủ quan trước đại diện đến từ Nam Á. Còn nếu để thua Thái Lan và đánh bại Curacao ở trận tranh hạng 3, thầy trò ông Park Hang-seo cũng không có gì phải buồn vì Việt Nam đã vượt qua đội bóng có thứ hạng cao hơn mình trên bảng xếp hạng FIFA.

    Vậy nên, ở King’s Cup lần này, bên cạnh việc cho các cầu thủ rèn luyện về mặt chuyên môn, đội ngũ HLV đến từ Hàn Quốc còn cần phải làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ. Khi thắng Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội phải giữ đôi chân mình trên mặt đất và chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo. Những giải đấu trước đây, HLV Park Hang-seo và các trợ lí đã làm rất tốt. Hi vọng rằng, tại giải đấu ở Buriram, điều này sẽ được lặp lại.

    Faro | 09:45 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...