MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • 'Đội tuyển Thái Lan đá có bản sắc, rất giống với Barca'

    09:57 Chủ nhật 18/11/2018

    Ngay cả khi vắng 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, đội tuyển Thái Lan vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại tại AFF Cup 2018.

    Nhận xét "Voi chiến" (biệt danh đội tuyển Thái Lan), cựu HLV đội tuyển Philippines Simon Mcmenemy nói với PV: "Điều thú vị của họ là có phong cách chơi bóng hẳn hoi. Họ giống như Barca sở hữu bản sắc riêng vậy. Khi đội tuyển Thái Lan thi đấu, người ta không thể nhầm lẫn với đội nào khác."

    Hôm 17/11, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 4-2 trước Indonesia, kết quả giúp thầy trò Milovan Rajevac giành trọn 6 điểm sau hai trận. Lúc này, khả năng nhà vô địch AFF Cup 2016 đi tiếp vào bán kết rộng mở, dù trước mắt vẫn còn 2 đối thủ phải giải quyết gồm đội tuyển Philippines và Singapore.

     - Bóng Đá

     "Voi chiến" vừa có trận thắng thứ hai tại AFF Cup 2018. Ảnh: Getty Images.

    Nói tiếp về đội tuyển Thái Lan, chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Philippines đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình cách đây 8 năm cho rằng "Voi chiến" thừa khả năng vào chung kết AFF Cup nhờ lực lượng rất mạnh. Quan trọng hơn hết, lối chơi của "Voi chiến" cũng được định hình.

    Theo dõi thầy trò Milovan Rajevac "vờn" đội tuyển Indonesia, nhà cầm quân người Scotland nhận xét: "Đúng là đội tuyển đầy cá tính. Dù thiếu bốn tên tuổi lớn, họ vẫn cho thấy sự trơn tru và mềm mại trong các pha phối hợp. Nói cách khác, chất lượng của đội tuyển Thái Lan tại giải không hề suy giảm."

    Chung quan điểm với Mcmenemy là huyền thoại Aleksandar Đuric, cựu tiền đạo đội tuyển Singapore. Trong cuộc trao đổi với PV tuần rồi, Duric đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan. Ông miêu ta "Voi chiến" hoàn toàn khác biệt phần còn lại của Đông Nam Á và không đội nào có thể sánh ngang hàng.

    Không hề có nghệ thuật nói quá qua bình luận của Mcmenemy và Đuric. Nhìn lại 90 phút cuộc chạm trán đội tuyển Indonesia, nhà vô địch AFF Cup 2016 đá ung dung. Những pha phối hợp được các cầu thủ thể hiện mềm mại. Từ phối hợp nhóm đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, "Voi chiến" có đủ.

     - Bóng Đá

     Cựu HLV Simon Mcmenemy của đội tuyển Philippines cho rằng "Voi chiến" sẽ vào chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Nguyên Trí.

    Theo Mcmenemy, tiền đạo Adisak Kraisorn, tác giả 7 bàn thắng tại AFF Cup sau 2 trận, đang làm người hâm mộ Thái Lan phần nào quên đi Teerasil Dangda, không dự AFF Cup 2018. "Các đối thủ khi chạm trán Thái Lan phải dè chừng Kraisorn. Mũi nhọn này đang chơi quá hay", ông Mcmenemy nói.

    Sau cùng, cựu HLV đội tuyển Philippines phân tích chỉ khi nào "Voi chiến" tự bắn vào chân mình, họ mới gục ngã. Ngoài ra, những đối thủ còn lại phải rất nỗ lực mới lật đổ được đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup năm.

    "Có hai hoặc ba đôi đủ khả năng ngán đường Thái Lan. Nhưng tôi vẫn tin thầy trò Rajevac sẽ vào chung kết", Mcmenemy cho biết.

    Nguyên Trí | 09:35 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...