MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Đội tuyển Tây Ban Nha và bài toán tiền đạo: Quá khó cho Del Bosque

    21:49 Chủ nhật 27/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Tây Ban Nha cần một chân sút đẳng cấp, nhưng thời điểm hiện tại, quá khó để Vicente Del Bosque có thể giải quyết thấu đáo bài toán này.

    (BongDa.com.vn) – Tây Ban Nha cần một chân sút đẳng cấp, điều đó ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng trong thời điểm hiện tại, quá khó để Vicente Del Bosque có thể giải quyết thấu đáo bài toán tiền đạo trong chiến dịch EURO 2016 sắp tới.

    Đội tuyển Tây Ban Nha và bài toán tiền đạo: Quá khó cho Del Bosque
    Đội tuyển Tây Ban Nha đang thiếu một tiền đạo đẳng cấp. Ảnh: Internet.

    Bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua giai đoạn 2008-2012 cực kỳ thành công với hai chân sút chủ lực David Villa và Fernando Torres. Thế nhưng, khi cả hai đã sa sút quá nhiều do vấn đề tuổi tác, bóng đá xứ sở đấu bò lại thiếu hẳn những nhân tố đủ khả năng thay thế. Quả thật, Vicente Del Bosque đang gặp vô vàn khó khăn để giải quyết bài toán hàng công cho “La Roja”.

    Trong tay “ngài râu kẽm” đang có những ai? Alvaro Morata, Pedro, Aduritz, Paco Alcacer và Nolito. Đó thực sự là một bước thụt lùi nghiêm trọng giành cho các nhà đương kim vô địch châu Âu. Những năm qua, họ đã quá quen với việc thừa mứa ngôi sao trên hàng công; thậm chí nhiều thời điểm, một Fernando Torres đang ở đỉnh cao phong độ vẫn phải ngồi dự bị cho David Villa. Tuy nhiên, khi EURO 2016 đang đến gần, Del Bosque không biết phải tin ai.

    Nếu chiếu theo phong độ, Diego Costa có lẽ là cái tên chất lượng nhất nhưng chân sút gốc Brazil thường xuyên lạc lối trong màu áo “Bò tót”. Kỳ thực, những phẩm chất của Costa không phù hợp với triết lý tiki-taka mà Tây Ban Nha đang đeo tuổi. Thất bại ê chề trên đất Brazil tại World cup 2014 đã nói lên điều ấy. Chưa hết, một tiền đạo thi đấu nặng về bản năng và thiếu kiềm chế như Diego Costa đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh hào hoa, quyến rũ của Tây Ban Nha khiến anh thường xuyên mất điểm trong mắt truyền thông và người hâm mộ. Chính Del Bosque vẫn đang rất phân vân trong việc sử dụng chân sút của Chelsea.

    Alvaro Morata chắc chắn là cái tên ấn tượng nhất trong số các chân sút còn lại. Anh có tốc độ, kỹ thuật, khả năng tác chiến độc lập và dứt điểm tương đối toàn diện. Tuy nhiên, Morata thiếu đi sự liên kết cần thiết cùng các đồng đội trong cách vận hành tiki-taka. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha luôn xây dựng lối chơi theo phong cách Barca và tất nhiên, Morata cần thời gian để trưởng thành cũng như hòa mình vào tập thể.

    Những cái tên còn lại như Alcacer, Nolito, Aduritz đều tồn tại nhiều vấn đề. Alcacer mất suất đá chính trong đội hình Valencia và việc thường xuyên ngồi dự bị khiến anh thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết của một tiền đạo. Noilito đang sa sút trong mùa giải hiện tại trong khi đó Aduritz là một… ông già đã 35 tuổi, anh chỉ có thể phương án trong ngắn hạn.

    Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2012 khi sử dụng sơ đồ không tiền đạo với Cesc Fabregas chơi ở vị trí số 9 ảo. Thế nhưng, nên nhớ rằng khi ấy Tây Ban Nha đang còn Xavi và Iniesta ở đỉnh cao phong độ. Hiện tại, Xavi đã chia tay đội tuyển, Iniesta đã sa sút do gánh nặng tuổi tác. Do đó, sẽ là rất khó để Del Bosque có thể “bổn cũ soạn lại” một lần nữa.

    Trong trận giao hữu với Italia vừa qua, khi thiếu vắng cả Iniesta lẫn Sergio Busquets, tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha bị áp đảo hoàn toàn khi Cesc Fabregas không thể hiện tốt ở khả năng cầm nhịp, Thiago thiếu đi sự sáng tạo trong vai trò của kẻ “chia bài” còn San Jose quá yếu trong những cuộc chiến tay đôi.

    Đội tuyển Tây Ban Nha và bài toán tiền đạo: Quá khó cho Del Bosque
    Vicente Del Bosque đang gặp khó trong việc chọn lựa tiền đạo cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Một giải pháp có thể được lưu tâm là áp dụng công thức của Atletico Madrid hiện tại với Koke là nhạc trưởng, Diego Costa là chân sút số 1. Tuy nhiên, điều ấy chẳng khác nào buộc Tây Ban Nha từ bỏ tiki-taka. Del Bosque chắc chắn sẽ vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ. Hơn thế nữa, triết lý huấn luyện của “ngài râu kẽm” có vẻ không phù hợp với lối chơi “chộp giật” của Simeone cùng các học trò ở thời điểm hiện tại. Do đó, có thể loại trừ phương án này ngay trong trứng nước.

    Tất nhiên, còn hơn hai tháng nữa EURO mới bắt đầu. Del Bosque có thể hy vọng sự trở lại của những Sergio Busquets, Iniesta; sự liên kết giữa David Silva, Isco, Koke, Morata sẽ được cải thiện khi được sát cánh với nhau thường xuyên hơn. Tuy nhiên, Del Bosque không thể lẩn trốn một sự thật: bóng đá Tây Ban Nha đang thiếu hụt trầm trọng những chân sút chất lượng trên hàng công.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...