MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Đội tuyển Tây Ban Nha: Nhạc trưởng, anh là ai?

    15:00 Thứ hai 28/03/2016

    Del Bosque cần một nhạc trưởng điều tiết lối chơi đội tuyển Tây Ban Nha nhưng anh là ai? Thật khó để trả lời vào lúc này!

    (BongDa.com.vn) – Thêm một trận hòa thất vọng nữa của Del Bosque cùng các học trò. Chiến dịch EURO 2016 đã cận kề nhưng “La Roja” vẫn loay hoay các phương án thử nghiệm. Del Bosque cần một nhạc trưởng điều tiết lối chơi nhưng anh là ai? Thật khó để trả lời vào lúc này!

    Đội tuyển Tây Ban Nha: Nhạc trưởng, anh là ai?
    Fabregas không đủ sức cầm trịch tuyến giữa của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.
    X
    avi đã chính thức chia tay màu áo “La Roja” sau World cup 2014. Người Tây Ban Nha vô cùng lo lắng bởi ai cũng biết Xavi chính là bệ phóng cho những thành công của “bò tót” trong nhiều năm qua. Với Xavi trong đội hình, “La Roja” đã vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và thêm một lần đăng quang tại EURO 2012. Tây Ban Nha có thể vắng Torres, Villa, Iniesta hoặc Xabi Alonso nhưng Xavi là mắc xích không thể thay thế trong guồng quay tiki-taka. Tuy nhiên, trái bóng vẫn lăn và Tây Ban Nha phải làm quen với cuộc sống không Xavi. Del Bosque phải tìm người thay thế nhưng có vẻ ông vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu.

    Đội hình Tây Ban Nha hiện giờ không thiếu những số 10 xuất sắc. Có thể kể đến David Silva, Koke, Isco, Juan Mata, Thiago Alcantara, Cesc Fabregas… họ đang là những nhà điều tiết lối chơi ở câu lạc bộ nhưng chưa ai cán đáng nổi trọng trách mỗi khi lên tuyển. Fabregas là cái tên đầu tiên có khả năng thay thế Xavi.

    Anh trưởng thành từ học viện trứ danh La Masia, sở hữu nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhưng có vẻ anh không thích hợp để trở thành bộ não trong cách vận hành tiki-taka. Pep đã rất quyết tâm chiêu hồi Cesc trở về Camp Nou nhưng cựu tiền vệ Arsenal không thể hiện được nhiều và phải rời đi trong tiếc nuối.

    Cesc đang là bộ não của Chelsea nhưng lối chơi của “The Blues” hoàn toàn khác xa với phong cách mà Tây Ban Nha đang theo đuổi. Hai trận đấu giao hữu gần đây, Fabregas đều được ra sân nhưng dấu ấn của anh không mấy nổi bật.

    Koke là cái tên tiếp theo nhận được sự kỳ vọng rất lớn của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ “La Roja” nhưng cũng giống như Fabregas, tiki-taka chính là rào cản khiến Koke không thể tỏa sáng. Koke là nhạc trưởng ở Atletico Madrid nhưng ở đó gegen-pressing – một khắc tinh của tiki-taka – mới là mốt thời thượng. Hơn thế nữa, trong sơ đồ mà Simeone đang áp dụng, Koke thường xuất phát ở vị trí lệch trái chứ không phải số 10. Do đó, để anh có thể gánh vác trọng trách do Xavi để lại chắc chắn phải cần thời gian.

    Đội tuyển Tây Ban Nha: Nhạc trưởng, anh là ai?
    David Silva không phải là mẫu kiến trúc sư như Xavi vẫn làm. Ảnh: Internet.

    David Silva là một cái tên rất quen thuộc trong màu áo Tây Ban Nha nhiều năm trở lại đây và cựu tiền vệ Valencia cũng là một cái tên đầy chất lượng để thay thế Xavi. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh Silva chỉ chơi hay khi được sát cánh cùng những Xavi, Iniesta. Vắng hai nhân tố trên, Silva cũng hoàn toàn lu mờ. Xuất thân từ một tiền vệ cánh, Silva có xu hướng di chuyển bó vào trong để kiến tạo cho đồng đội hoặc xâm nhập vòng cấm ghi bàn. Anh không phải là mẫu kiến trúc sư như Xavi vẫn làm.

    Một nhân tố khác cũng có thể được tính đến đó là Isco. Tiền vệ của Real Madrid thường xuyên được sử dụng ở vị trí số 10 khi Luka Modric hoặc James chấn thương. Anh có nhiều điểm tương đồng với Xavi, nhất là khả năng bao quát trận đấu, phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp và những pha chọc khe đầy tinh tế. Tuy nhiên, triết lý của Real cũng hoàn toàn khác xa tiki-taka mà Barca lẫn Tây Ban Nha đang sử dụng. Cùng với đó là việc thường xuyên ngồi dự bị tại Bernabeu khiến sự trưởng thành của Isco bị gián đoạn. Thiago thường xuyên được Pep trọng dụng tại Bayern trong vai trò nhạc trưởng nhưng anh chỉ tỏa sáng ở các tuyến trẻ của Tây Ban Nha, còn khi tập trung lên tuyển, dấu ấn của tiền vệ gốc Brazil không nhiều.

    Đội tuyển Tây Ban Nha: Nhạc trưởng, anh là ai?
    HLV Del Bosque đang loay hoay tìm nhạc trưởng mới cho “La Roja”. Ảnh: Internet.

    Tiki-tka cần một bộ não để điều tiết lối chơi. Tây Ban Nha đã thành công vang dội nhờ tài năng xuất chúng của Xavi. Nếu họ vẫn trung thành với triết lý ấy, việc tìm người thay thế Xavi là nhiệm vụ bắt buộc. Tây Ban Nha không phải khan hiếm tài năng nhưng nếu áp đặt một cách rập khuôn mô hình cách đây vài năm, sẽ rất khó để tiki-taka có thể vận hành nhuần nhuyễn. Del Bosque phải thay đổi, thất bại tại World cup 2014 là bài học nhãn tiền còn nóng hổi. “Ngài râu kẽm” phải có lựa chọn kỹ lưỡng và đặt niềm tin một cách nhất quán vào chất lượng nhân sự mà ông hiện có. Nếu cứ mãi loay hoay thử nghiệm, Tây Ban Nha rất khó để đi đến thành công tại EURO 2016.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...