(BongDa.com.vn) – Sau trận thua 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng đội tuyển Hà Lan sẽ không thể góp mặt tại Pháp, trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu EURO 2016. Không ai ngờ rằng đội bóng cách đây hơn một năm còn đang “làm mưa làm gió” ở VCK World Cup 2014 khi lọt vào tới bán kết và giành hạng 3 chung cuộc giờ đây lại có một kết cục bi thảm như thế này.
Ngay trong trận đầu tiên lên cầm quân thay thế Guus Hiddink, tân HLV trưởng Danny Blind đã tạo ra một cú sốc đáng buồn khi để thua đối thủ được đánh giá yếu là Iceland ngay trên sân nhà Amsterdam Arena với tỉ số 0-1. Dù vẫn còn đó rất nhiều những ngôi sao có chất lượng chuyên môn cao nhưng tuyển Hà Lan tỏ rõ lối chơi bạc nhược và vô cùng kém cỏi.
Thất vọng là thế nhưng trước chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ 8 vòng loại EURO 2016 vừa qua, ai cũng tin và cầu mong rằng “Cơn lốc màu da cam” sẽ lấy lại bình tĩnh và trở lại là chính mình, bản lĩnh của một ông lớn sẽ giúp họ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ để nuôi hy vọng giành chiếc vé đến với nước Pháp vào mùa hè năm sau.
Song, có lẽ rất nhiều người hâm mộ lẫn các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bóng đá đã “việt vị” khá sâu, Hà Lan chẳng những không tìm được một chiến thắng mà họ còn bị đội chủ nhà hành xác khi sút tung lưới đến 3 lần. Thảm bại 0-3 này là cột mốc cho thấy sự điêu tàn của đội tuyển Hà Lan hùng mạnh từng khiến làng bóng đá thế giới chao đảo trong quá khứ.
Ở bảng đấu của Hà Lan, Iceland và CH Czech đã cho thấy sức mạnh của mình khi hiên ngang giành hai chiếc vé chính thức vào VCK EURO 2016. Bởi vậy việc để thua Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến một hệ lụy khôn lường cho tuyển Hà Lan, họ đã đánh mất vị trí thứ 3 (vị trí dự play-off) của mình vào tay chính đối thủ này.
Có nằm mơ thì cũng không ai có thể ngờ sau một kỳ World Cup 2014 thăng hoa dưới thời Louis van Gaal, mọi chuyện lại trở nên bi đát đến thế đối với Hà Lan. Phong độ tệ hại của họ được thể hiện giống như một biểu đồ đi xuống. Trong 11 trận đã qua, Cơn lốc da cam để thua đến 7 trận. Và dù đã chia tay Guus Hiddink để đưa Danny Blind lên ngồi chiếc ghế nóng, nhưng có thay tướng thì Hà Lan vẫn chưa thấy đổi vận.
Với một Hà Lan “siêu cường” việc phải đá Play-off giành vé vớt là một bi kịch thật sự. Ấy vậy mà bây giờ điều đó cũng không có khả thi với “Cơn lốc màu da cam”, ở lượt đấu tới họ sẽ đụng độ đối thủ cực mạnh CH Czech. Và với phong độ bết bát gần đây, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng hoa Tulip mất rồi. Và việc Hà Lan lỗi hẹn với VCK EURO 2016 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Có lẽ những người từng yêu lối chơi tấn công rực lửa ngày nào của đội tuyển Hà Lan sẽ không lấy gì làm vui vẻ khi chứng kiến sự suy thoái của bóng đá xứ sở hoa Tulip hiện tại. Giờ đây việc có được tham dự EURO 2016 hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, ngay từ thời điểm này, những người làm bóng đá Hà Lan nên nhanh tay vào việc cải tổ lực lượng để cứu lấy 1 nền bóng đá lừng danh trong quá khứ, trước khi quá muộn màng.