MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Đội tuyển Anh: Tiếng gầm của những “chú mèo”?

    21:00 Thứ tư 09/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Liệu rằng đội tuyển Anh có thật là chú mãnh hổ hay vẫn chỉ là chú mèo hiền lành vô hại sẽ hiện nguyên hình khi vào các giải đấu lớn.

    (BongDa.com.vn) – Chẳng phải đợi đến trận thắng Thụy Sĩ trên sân nhà ở lượt trận thứ 8 thì Rooney và đồng đội đã có vé sang Pháp vào mùa hè năm sau bởi chiến tích toàn thắng 7 trận trước đó. Nhưng liệu rằng Tam sư có thật là những chú mãnh hổ hay vẫn chỉ là những chú mèo hiền lành vô hại sẽ hiện nguyên hình khi vào các giải đấu lớn.

    Đội tuyển Anh: Tiếng gầm của những “chú mèo”?
    Đội tuyển Anh đang có 8 trận toàn thắng tại vòng loại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Đêm qua, trong không khí hân hoan của việc có suất sớm đến EURO 2016, người Anh còn mãn nhãn hơn khi Rooney có được bàn thắng thứ 50 qua đó soán ngôi Bobby Charlton để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Tam sư. Giờ đây cả xứ Sương mù lại bắt đầu mơ mộng về chuyến phiêu lưu của đội tuyển Anh tại Euro 2016.

    Nhìn vào cái cách mà FA đặt chỗ ăn ở, sinh hoạt cho đội tuyển Anh đủ để thấy những cầu thủ Tam sư được chiều chuộng và kỳ vọng như thế nào. Những chế độ đãi ngộ đặc biệt nhất đã được giành cho Rooney và đồng đội. Nhưng liệu họ có đủ tài năng và bản lĩnh để đáp lại kỳ vọng ấy?

    Trong một bảng đấu chỉ có Thụy Sĩ là có thể gây khó dễ đôi phần cho người Anh đừng tự quá huyễn hoặc về thành tích mà Tam sư có được. Những San Marino, Estonia, Lithuania hay thậm chí là Slovenia chỉ là những “nhược tiểu” nếu đem so với nhiều đội bóng khá ở châu Âu như Thụy Điển hay Nga chứ đừng nói tới các cầu thủ “triệu đô” của Anh.

    Hãy cùng phân tích, đội tuyển Anh sẽ đem tới những nhân tố gì để giành được chiếc Cúp mà bấy lâu nay họ vẫn thèm thuồng trong khi hầu hết các đại gia khác của châu Âu đã có được nó vài lần.

    Người được kỳ vọng nhất vẫn sẽ là cánh chim đầu đàn Wayne Rooney nhưng tiền đạo của MU năm nay đã 30 tuổi và đang tịt ngòi liên tiếp tại Premier League. Ngoài Rooney, Roy Hodgson còn có trong tay Harry Kane, Danny Welbeck hay Theo Walcott nhưng họ đều là dạng cầu thủ trận tỏ trận mờ khó lòng có thể đảm đương kì vọng.

    Lần này có vẻ Tam sư đang đa dạng hóa và bình dân hơn khi triệu tập hàng loạt cánh chim lạ như James Vardy, Fabian Delph, John Stones hay Ross Barkley nhưng để những cầu thủ này có thể lấn lướt hay áp đảo các “ông kẹ” châu lục như Đức, Tây Ban Nha hay Italia quả là điều quá sức và có phần viễn vông bởi tài năng của họ thực tế được “bơm vá” quá nhiều.

    Đội tuyển Anh: Tiếng gầm của những “chú mèo”?
    Tuy nhiên đội tuyển Anh vẫn chưa đủ để được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Đã qua rồi cái thời Tam sư “khủng hoảng thừa” ở nhiều vị trí do có quá nhiều ngôi sao xuất sắc. Nhưng cần nhớ rằng ngay cả ở giai đoạn “hoàng kim” đó những Beckham, Lampard, Owen, Gerrard, Ferdinand hay chính Rooney cũng chẳng thể một lần đi tới được trận bán kết giải đấu nào chứ đừng nói là vô địch.

    Vì vậy, đừng bất ngờ nếu Tam sư lại một lần nữa “thùng rỗng kêu to”, những ngôi sao mà đội tuyển Anh đang sở hữu thực chất đa phần chỉ mạnh trên lý thuyết và được tung hê dữ dội trên các phương tiện truyền thông và có phần bị ảo tưởng. Chỉ đến khi giáp mặt với những khó khăn thực sự thì cái sự mỏng manh ấy mới lộ diện, hãy cùng chờ đợi những “chú mèo” hiện nguyên hình tại Euro 2016.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...