MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Đội trưởng Arsenal: Chúng tôi không xứng đáng có gì cả

    13:15 Thứ tư 24/02/2016

    Thất bại đau đớn 0-2 trước Barcelona ngay tại sân nhà Emirates gần như đã chấm dứt mọi hy vọng lọt vào trong Champions League của Arsenal.

    (BongDa.com.vn) – Thất bại đau đớn 0-2 trước Barcelona ngay tại sân nhà Emirates gần như đã chấm dứt mọi hy vọng lọt vào trong Champions League của Arsenal.

    Per Mertesacker thừa nhận Arsenal xứng đáng bị loại khỏi Champions League. Ảnh: Internet.
    Per Mertesacker thừa nhận Arsenal xứng đáng bị loại khỏi Champions League. Ảnh: Internet.
    T
    rong bài phát biểu ngay sau trận đấu, người đeo băng đội trưởng của Arsenal ở trận này, trung vệ Per Mertesacker thừa nhận Arsenal xứng đáng phải nhận thất bại.

    “Chúng tôi phải ghi bàn trên sân nhà. Đó là yếu tố tiên quyết,” Mertesacker nói. “Nhưng chúng tôi đã không làm được. Và đó là lý chúng tôi không xứng đáng có gì cả.”

    Lý giải sâu hơn cho điều này, trung vệ người Đức tin rằng việc để Barcelona ghi bàn là điều tất yếu, nhưng Arsenal cần tự trách mình vì đã không thể ghi bàn.

    “Bạn sẽ không bao giờ có thể giữ họ yên lặng trong suốt 90 phút. Chúng tôi đã có đủ cơ hội để ghi được ít nhất là một bàn. Ngay bây giờ có lẽ chúng tôi nên tập trung cho Premier League.”

    Trở lại trận đấu đêm qua, rõ ràng các cầu thủ Arsenal đã chơi không đến nỗi nào. Họ thậm chí cũng có những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhưng không thể tận dụng. Và kết quả cuối cùng rõ ràng là quá tệ cho họ.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...