MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Đội TP.HCM bị tố đá bạo lực, HLV Miura phản ứng bất ngờ

    12:00 Thứ sáu 06/04/2018

    Huấn luyện viên Toshiya Miura không đồng tình trước những lời tố cáo của đồng nghiệp cho rằng đội TP.HCM thi đấu bạo lực trong thời gian qua.

    Cuối tuần rồi, CLB TP.HCM đánh bại Khánh Hòa 1-0 tại vòng 4 V-League 2018 nhờ pha làm bàn trên chấm 11 m do Phi Sơn thực hiện. Có 3 điểm, nhưng đội TP.HCM lại hứng chịu nhiều chỉ trích từ đối thủ.

    Cụ thể, huấn luyện viên Võ Đình Tân (Khánh Hòa) phàn nàn một số cầu thủ TP.HCM sử dụng nhiều tiểu xảo, vào bóng bạo lực.

    Về phần mình sau trận đấu, HLV Miura không bình luận về các quyết định của trọng tài, đồng thời nhấn mạnh bóng đá là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, do đó không hề có chuyện CLB TP.HCM trình diễn lối đá tiêu cực.

    Chia sẻ với báo chí ở trận thua SLNA 0-2 vào chiều 05/04 trong trận đấu bù vòng 1 V-League 2018, ông thầy người Nhật tiếp tục giữ vững quan điểm.

    "Tôi nghĩ trọng tài đã bám sát trận đấu. Cá nhân tôi không nghĩ đội TP.HCM thi đấu bạo lực", cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam khẳng định. Nói tới đây, ông Miura ra hiệu cho người phiên dịch không bổ sung thêm điều gì nữa.

     - Bóng Đá

     HLV Miura không cho rằng đội TP.HCM thi đấu bạo lực.

    Trong trận TP.HCM thắng Khánh Hòa 1-0, HLV Võ Đình Tân chỉ thẳng trung vệ Ngọc Thịnh có pha vào bóng nguy hiểm với học trò của mình. Pha bóng đó theo chiến lược gia dẫn dắt đội bóng phố biển xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Ngoài ra, ông Tân còn bức xúc với một số tình huống trọng tài bắt thiếu chính xác. "Cầu thủ TP.HCM có nhiều pha bóng bạo lực. Tôi nghĩ nếu trọng tài bắt công bằng, đây sẽ là trận đấu hay", HLV đội Khánh Hòa lên tiếng.

    Vấn đề bạo lực trong thi đấu từ lâu trở thành "căn bệnh" gây nhức nhối làng bóng đá Việt Nam. Ban tổ chức ngày càng khiêm khắc và áp dụng khung hình phạt rất nặng với những pha bóng triệt hạ đối thủ, nhưng tình trạng cầu thủ đá xấu, vào bóng bạo lực chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

     - Bóng Đá

     Trận TP.HCM (áo đỏ) gặp SLNA diễn ra chiều 05/04 có nhiều pha bóng rất quyết liệt.

    Bằng chứng sau lời tố cáo của HLV Võ Đình Tân với đội TP.HCM tại vòng 4, thì trong trận Hà Nội thắng 5-0 trước HAGL hôm 05/04, cầu thủ Tăng Tiến đã bị Ban lãnh đạo đội bóng phố núi cấm thi đấu hết giai đoạn lượt đi ở mùa giải năm nay.

    Đây là hậu quả trung vệ sinh năm 1994 của HAGL phải nhận sau pha vào bóng triệt hạ Duy Mạnh (Hà Nội). Trọng tài điều khiển trận đấu trên, ông Trương Hồng Vũ cũng rút thẻ đỏ với Tăng Tiến sau hành động rất không đẹp vừa qua.

    Trước đây, V-League từng chứng kiến một đội bóng bị gán mác thi đấu kiểu "chặt chém" cầu thủ đối phương, đó là trường hợp của SLNA. Theo thời gian, đội bóng xứ Nghệ dần thay đổi bản sắc, các cầu thủ của họ giờ đá "hiền" hơn.

    Những thay đổi này xuất hiện một phần do tiêu chí được HLV Nguyễn Đức Thắng xây dựng. Mùa 2018, chiến lược gia sinh năm 1977 yêu cầu học trò hãy thi đấu cống hiến, mang đến những hình ảnh đẹp cho khán giả.

    Ông thừa nhận đội nhà vẫn sẽ trung thành với lối chơi mạnh mẽ và không ngại va chạm, nhung khái niệm này hoàn toàn khác với đá bạo lực.

    Nguyên Trí | 07:18 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...