(BongDa.com.vn) – Sau khi bất ngờ hạ gục Nhật Bản, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng số 1 châu Á, Iran tại bán kết giải năm nay.
Dù Nhật Bản là ĐKVĐ giải đấu thế nhưng Iran mới được coi là siêu cường futsal châu Á hiện nay. Đội tuyển này hiện dang xếp hạng 6 trên thế giới và từng 10/13 lần vô địch giải châu Á. Thành tích khó ai bị kịp khi Nhật Bản cũng chỉ 3 lần lên ngôi vô địch giải này.
Trên bình diện thế giới, tuyển Iran cũng 6 lần góp mặt ở các kỳ World Cup và từng giành được vị trí thứ 4 năm 1992 khi giải đấu được tổ chức ở Hong Kong. Tổng cộng, sau 28 trận đã thi đấu tại Futsal World Cup, tuyển Iran giành tới 14 chiến thắng.
Hành trình tiến đến vòng bán kết của tuyển Iran cũng cực kỳ thuyết phục. Theo đó, họ thắng lần lượt Jordan (6-0), Trung Quốc (7-0), Iraq (13-2) và tứ kết loại Kyrgyzstan (7-0). Rõ ràng, nếu xét về mặt đẳng cấp và thực lực, tuyển Iran mạnh hơn Nhật Bản rất nhiều.
Với việc đối thủ lớn nhất là Nhật Bản bất ngờ bị loại, tuyển Iran rất tự tin hướng đến chức vô địch thứ 14. Trước trận gặp Việt Nam, dù tỏ ra thận trọng nhưng HLV trưởng tuyển futsal Iran, Nazelmalsharia vẫn khẳng định: “Chúng tôi tin vào khả năng vô địch của mình và đó là lý do tuyển Iran có mặt ở Uzbekistan năm nay.”
Về phía Việt Nam, việc đánh bại được “ngọn núi” Nhật Bản đã là thành công ngoài sức tưởng tượng. Quan trọng hơn, chúng ta đã có tấm vé đến VCK Futsal World Cup diễn ra tại Colombia sắp tới đây. Khi không còn sức ép trên vai, NHM Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào điều thần kỳ tiếp theo, bằng không, cũng không có gì phải thất vọng trước đối thủ mạnh như Iran.