Kể từ khi chính thức dẫn dắt Liverpool, Klopp đã mang tới cho đội bóng lối chơi vô cùng rực lửa. Mùa giải đầu tiên, ông gây ấn tượng mạnh mẽ với NHM bằng sự nhiệt huyết trong mỗi trận đấu. Klopp sẵn sàng bùng nổ cùng học trò và các CĐV mỗi khi đội nhà ghi bàn.
Cũng trong mùa giải đó, Liverpool của Klopp lọt vào 2 trận chung kết Cúp liên đoàn và Europa League. Tuy nhiên số phận trớ trêu khiến ông và các học trò thất bại trước Manchester City và Sevilla.
Đến giờ, sau 2 năm dẫn dắt Liverpool, những gì Klopp mang lại chỉ là cảm xúc đang dần bị bào mòn qua năm tháng. Không một thành tích nào trong tay, thật khó để các CĐV Liverpool tiếp tục giữ sự kiên nhẫn với ông. Một số thống kê còn chỉ ra rằng Klopp chẳng có gì nổi bật hơn Brendan Rodgers trong 2 năm đầu dẫn dắt đội bóng.
Dù vậy, trong cuộc họp báo trước trận gặp Manchester United, Klopp vẫn rất tự tin vào 'chiếc ghế' của mình. Ông khẳng định: “Chúng tôi phải cải thiện tình hình hiện tại, nếu Liverpool sa thải tôi, họ rất khó tìm được một người nào làm tốt hơn trong thời điểm hiện tại.
Tôi không nói rằng mình hoàn hảo, nhưng rõ ràng rất khó để tìm ra ai phù hợp và tốt hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng chừng nào 98% người dân Liverpool nghĩ chúng tôi đi đúng hướng, khi đó chúng tôi sẽ thành công. Đây là công việc tuyệt vời dù rất áp lực, tôi yêu nó trong từng phút từng giây.”
Liverpool chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở Ngoại hạng Anh, những trận hòa vô duyên khiến họ đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Cuối tuần này, họ lại chạm trán M.U, đối thủ chưa thua lần nào và Anfield đang lung lay thật sự trước phong độ mà thầy trò Jose Mourinho đang sở hữu.
“Chúng tôi có thể ở vị trí nào? Không chắc đâu, Liverpool đã làm tốt hơn mùa trước nhưng kết quả lại không ủng hộ chúng tôi. Mọi người phải kiên trì cải thiện trong tình huống mà khoảng cách giữa các đội không lớn lắm.
Đây là tình huống khó khăn, thời gian đội bóng thống trị giải đấu trong khoảng 20 năm sẽ không quay lại. Giờ đây chúng tôi phải kiên trì với công việc của mình, giành lấy mọi điểm số có thể”, Klopp tiếp tục chia sẻ với thái độ tự tin.
Thời gian qua, bắt đầu có những ý kiến trái chiều xoay quanh việc Klopp có nên ở lại Liverpool hay không. Lối chơi của ông bắt đầu trở nên nhàm chán và dễ bị bắt bài. Trong khi Klopp chưa có điều chỉnh cụ thể, các trận đấu thất vọng lại khiến ông bị áp lực nhiều hơn.
Klopp bộc bạch về cảm xúc hiện tại của mình: “Thật lòng thì tôi không quá hạnh phúc với kỷ niệm này (2 năm dẫn dắt Liverpool). Khi có ai đó gọi tôi để chúc mừng cột mốc này, tôi còn chẳng buồn mở một chai sâm banh.
Tôi cảm thấy mình như lọt thỏm giữa mọi thứ. Đây không phải là thời điểm đầu mùa giải và tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tôi bình tĩnh và thoải mái với tất cả những gì mà Liverpool đang làm.”
Video trận chung kết Cúp liên đoàn giữa Liverpool và Man City năm ngoái