MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • ĐỐI THOẠI cùng Wenger: Điều điên rồ phải chấm dứt!

    14:00 Thứ bảy 23/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Khi mùa giải năm ngoái kết thúc, nhà báo nổi tiếng Patrick Barclay của Evening Standard gọi Arsene Wenger là "Angela Merkel của thế giới bóng đá". Một sự so sánh đầy sức nặng.

    Giống như vị nữ thủ tướng quyền lực của Đức, Angela Merkel, người muốn những quốc gia kiểu như Hy Lạp hay Tây Ban Nha tiêu những đồng tiền "chính mình làm ra" và kiểm soát trần nợ công của châu Âu, HLV Arsene Wenger cũng muốn người ta làm điều gì đó.

    ĐỐI THOẠI cùng Wenger: Điều điên rồ phải chấm dứt! - Bóng Đá

    Arsene Wenger là "Angela Merkel của thế giới bóng đá"

    Nhất là trong một mùa Hè mà Paris Saint-Germain hay Manchester City đã làm mọi thứ ngày càng mất kiểm soát.

    "Rồi rất nhiều CLB khác cũng sẽ ở một vị trí mà ngay cả khi chi thêm tiền, cũng không ở ngăn cầu thủ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng," - Wenger nói.

    "Mùa giải này, có tới 107 cầu thủ ở Premier League bước vào năm cuối trong hợp đồng và bạn sẽ thấy xu hướng này càng tăng. Có nhiều CLB muốn (và đã chi) quá nhiều tiền cho những cầu thủ có trình độ bình thường.

    Họ nói rằng nếu một cầu thủ như Neymar có giá 200 triệu bảng, những cầu thủ khác sẽ tăng giá tương ứng. 50 triệu bảng một người chẳng hạn. Nhưng ai cũng biết là có nhiều cầu thủ không tới mức đó. Đó là lý do mọi chuyện diễn ra như thế này."

    Arsenal có lẽ là CLB chưa bao giờ đi theo xu thế chuyển nhượng. Nếu Man City hay Man Utd đã chi 40-50 triệu bảng, hoặc PSG phá giá thị trường, thì CLB còn đang gặp rắc rối với hàng loạt cầu thủ bước vào năm cuối của hợp đồng.

    ĐỐI THOẠI cùng Wenger: Điều điên rồ phải chấm dứt! - Bóng Đá

    Arsenal có lẽ là CLB chưa bao giờ đi theo xu thế chuyển nhượng

    Điều thú vị khác trong bài phỏng vấn này, là việc Wenger nhắc nhở rằng chính thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã yêu cầu UEFA và FIFA đưa ra quy định mới nào đó nhằm kiểm soát sự chi tiêu điên rồ của các CLB. Giống như những gì họ đang làm với... nền kinh tế.

    "Một thứ gì đó sẽ xảy ra. Điều điên rồ đó cần chấm dứt. Lần đầu tiên, một chính trị gia, một thủ tướng Đức đứng trước truyền thông, và tuyên bố về lĩnh vực bóng đá. Tôi nghĩ, về mặt chính trị, 12 tháng tới sẽ có điều gì đó xảy ra, để hạn chế sự chi tiêu điên rồ này."

    Đã có những sự lo lắng về đến một ngày nào đó, bong bóng cầu thủ sẽ nổ tung và khiến bóng đá rơi vào khủng hoảng, giống như cái cách thị trường bất động sản, chứng khoán đã bị. Đó là lý do chính trị gia phải vào cuộc.

    ĐỐI THOẠI cùng Wenger: Điều điên rồ phải chấm dứt! - Bóng Đá

    Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã yêu cầu UEFA và FIFA đưa ra quy định mới nào đó nhằm kiểm soát sự chi tiêu điên rồ của các CLB

    3 tuần trước, thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết, tổ chức này sẽ mở các cuộc điều tra nhắm vào Paris Saint-Germain, CLB đã làm loạn thị trường Hè qua. Với thương vụ lớn Neymar (222 triệu euro) và Kylian Mbappe (mượn, mua đứt giá 180 triệu euro vào năm sau), PSG đã "phá giá" thị trường chuyển nhượng châu Âu.

    Tuy nhiên nhiều khả năng CLB thủ đô nước Pháp sẽ không hề hấn gì, vì Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP) chứa đựng quá nhiều lỗ hổng để CLB này khai thác. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, ngay trong mùa giải năm nay, có thể PSG sẽ... vô sự vì Luật Công bằng tài chính xét ít nhất tổng thể tài chính trong 3 năm trở lên.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:07 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...