Theo đó, trước khi dẫn các đồng đội tiến ra sân đấu, đội trưởng Volodymyr Chénakov đã nhổ nước bọt vào tay và xoa liên tục lên mặt mình. Hình ảnh được các ống kinh máy quay ghi lại được khi mà cựu trung vệ Arsenal, Martin Keown đang nói trên sóng truyền hình.
Đây quả thực là hành động rất kỳ quặc bởi thường chỉ những thủ môn mới làm như vậy, nhưng họ cũng không đưa lên mặt của mình mà mục đích chỉ là tăng độ ma sát trên đôi găng tay.
Câu lạc bộ đến từ Ukraine mới chỉ trở lại Europa League lần đầu tiên sau 7 năm, nhưng hôm nay họ phải làm khách trước một đội trên cơ hoàn toàn là Arsenal tại London.
Tuy nhiên, Vorskla không có ý định đến sân Emirates như một chuyến du lịch và họ muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng mình xứng đáng với vị thế hiện tại. Trả lời phỏng vấn trước báo chí, đội trưởng Chesnakov nói: "Tôi ra sân và có một cảm giác tự hào, rằng chúng tôi đã giành được quyền chơi ở vòng bảng Europa League với Arsenal".
Có vẻ như sự khẳng định này của Chesnakov chỉ mang tính chất khích lệ các đồng đội bởi dù tự mình ghi 1 bàn thắng nhưng trước đó đội bóng của Chesnakov đã để Arsenal chọc thủng lưới tới 4 lần. Những nỗ lực phút cuối chỉ giúp Vorskla có thêm 1 bàn do công của Sharpar, qua đó chịu thất bại với tổng tỷ số 2-4 trước Pháo thủ.