MỚI NHẤT :
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • 'Đôi khi chọn thời điểm chính xác vô cùng quan trọng'

    10:04 Thứ hai 12/08/2019

    BongDa.com.vn Từ cầu thủ nghiệp dư trở thành nhà vô địch Champions League - bí quyết cho một hành trình thần kỳ như vậy là gì?

    Mùa giải 2018/19 đã chứng kiến phong độ bùng nổ của cặp hậu vệ cánh Liverpool: Trent Alexander-Arnold bên cánh phải và Andrew Robertson phía đối diện. Cá nhân hậu vệ người Scotland đã cung cấp 11 pha kiến tạo ở Premier League và 2 ở Champions League trong tổng số 29 đường chuyền thành bàn của bộ đôi - một con số rất đáng kinh ngạc.

    Người hâm mộ, các cầu thủ và giới chuyên gia đều liên tiếp lên tiếng ca ngợi Robertson như một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ 5 năm trước, khi đội trưởng hiện tại của ĐT Scotland chân ướt chân ráo đến Anh để chơi cho Hull City, ngay cả những người lạc quan nhất có lẽ cũng không thể tưởng tượng ra một ngày anh có thể vươn đến đẳng cấp ngôi sao như vậy. Cựu tiền đạo của Premier League, Darren Bent thậm chí vẫn không thể tin được bằng cách nào điều này có thể xảy ra với hậu vệ 25 tuổi.

    Ex-PL striker cannot fully understand Robbo's rapid rise to stardom - Bóng Đá

    Andrew Robertson đã có bước thăng tiến rất đáng kinh ngạc chỉ trong vòng 5 năm.

    ‘’Andy Robertson đã ở Hull'', Bent nói. ''Nếu bạn đến nói với tôi 5 năm trước, rằng anh ấy sẽ giành chức vô địch Champions League cùng Liverpool, tôi sẽ nói: ‘Không đời nào, điều đó không thể xảy ra’. Rồi thì anh ấy đã đến Liverpool và được cho là một trong những hậu vệ trái hay nhất trong làng bóng đá, điều cho thấy đôi khi lựa chọn thời điểm chính xác có thể trở nên quan trọng đến nhường nào.’’

    Mùa giải Premier League 2019/20 đã mở màn thuận lợi với Liverpool khi họ thắng cách biệt tân binh Norwich City trên sân nhà với tỷ số 4-1. Trận đấu tiếp theo của Lữ đoàn Đỏ sẽ là trận tranh Siêu cúp châu Âu với đối thủ quen thuộc Chelsea, diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15/08 (giờ Việt Nam).

    Xem những khoảnh khắc ngoài sân cỏ thú vị của Andrew Robertson:

    Ngọc Bách | 00:02 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...