(BongDa.com.vn) – HLV Roy Hodgson hẳn sẽ rẩt vui mừng trước màn trình diễn của các ngôi sao tấn công bản xứ ở vòng 12 Premier League mới đây.
Ở hàng tấn công, chỉ có Lukaku và Deulofeu là hai cái tên ngoại quốc được lọt vào danh sách. Đây chính là hai cầu thủ nổi bật nhất bên phía Everton trong trận hòa 1-1 với West Ham United. Phong độ ấn tượng của Lukaku được tiếp diễn với bàn thắng thứ 7 sau 12 trận tại Premier League, còn với tiền vệ người Tây Ban Nha, anh đang gây ấn tượng tốt và chiếm 1 suất đá chính trong đội hình HLV Roberto Martinez.
Ở hai cánh, hai cái tên trẻ người Anh là Jesse Lingard và Willfred Zaha được lựa chọn. Nếu ngôi sao trẻ của Manchester United trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng trước West Brom, thì Zaha lại có đường kiến tạo trực tiếp cho Yannick Bolasie ghi bàn và trở thành mối nguy hiểm thường trực ở hành lang cánh Palace, giúp CLB giành chiến thắng trước Liverpool.
Và cuối cùng dĩ nhiên là Jamie Vardy. Ghi bàn từ chấm 11m trong trận gặp Watford, nhưng đó là hệ quả của một loạt các tình huống nguy hiểm mà Vardy đã tạo ra nhờ tốc độ và khả năng đi bóng khó chịu của mình. Ở loạt trận giao hữu của cá ĐTQG sắp tới, tiền đạo này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để thể hiện.
Ở hai vị trí cho hàng tiền vệ, hai cái tên của Tottenham, Christian Eriksen và Mousa Dembele được lựa chọn. Trong trận derby trên Emirates, cả hai khuynh đảo hàng tiền vệ giàu kỹ thuật Arsenal bằng khả năng pressing và lối chơi cơ động của mình.
Cuối cùng, ở hàng phòng ngự, 3/4 cái tên xuất sắc đến từ Vương Quốc liên hiệp Anh. Đó là Scott Dann – người ghi bàn thắng quyết định giúp Crystal Palace thắng Liverpool ngay trên sân khách. Đó là Ryan Shawcross khi bắt chết Diego Costa và các cầu thủ tấn công Chelsea.
Và dĩ nhiên là thủ thành 29 tuổi Robert “Rob” Elliot. Không dưới 5 lần thủ môn đóng thế này có những pha cản phá xuất thần trong một trận đấu mà Newcastle bị tân binh Bournemouth ép ra bã. Và may mày Newcastle có Elliot, để lấy lại một điểm quý giá.
Virgil van Dijk là cái tên thường xuyên xuất hiện ở ĐHTB thời gian gần đây. Trung vệ Hà Lan là lý do giải thích tại sao, Southampton phải thuyết phục Celtic nhiều ở kỳ CNMH đến như vậy.