MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: 'Quỳ gối' trước Arsenal & Everton

    17:19 Thứ ba 02/05/2017

    BongDa.com.vn Không quá khó hiểu khi Arsenal và Everton đều đóng góp 4 cầu thủ trong đội hình tệ nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh.

    Vòng 35 Ngoại hạng Anh chính thức chứng kiến việc Arsenal phải xếp dưới Tottenham sau 22 năm dài đằng đẳng sau thất bại muối mặt 0-2 trước đại kình địch cùng thành phố. Trong khi đó, Everton cũng không thể cản được bước tiến của Chelsea ngay tại sân Goodison Park. Dưới đây là 11 cái tên thi đấu tệ nhất vòng theo bình chọn của tờ Goal.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Thủ môn Maarten Stekelenburg (Everton 0-3 Chelsea): Không có được sự hiệu quả nhất định trong khung gỗ. Stekelenburg dễ dàng bị các chân sút Chelsea chọc thủng lưới, đặc biệt là ở bàn thắng thứ 2 của Gary Cahill.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Hậu vệ Gabriel Paulista (Tottenham 2-0 Arsenal): Paulista trở thành 'trò hề' trước hàng tiền đạo đầy lợi hại của Tottenham, qua đó khiến Arsenal nhận thất bại bẽ bàng 0-2.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Hậu vệ Nicolas Otamendi (Middlesbrough 2-2 Man City): Otamendi có một ngày thi đấu đáng quên khi mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của Man City trong chuyến làm khách đến sân của Middlesbrough.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Hậu vệ Phil Jagielka (Everton 0-3 Chelsea): Sự chậm chạp của Jagielka đã khiến Everton trả giá đắt. Anh liên tục để xổng Pedro bên phía Chelsea.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Hậu vệ Nacho Monreal (Tottenham 2-0 Arsenal): Chơi ổn định trước đó bao nhiêu, Monreal lại thi đấu vật vờ bấy nhiêu trong trận gặp Tottenham. Hậu vệ người Tây Ban Nha không thể theo được những pha xuống biên của Tottenham.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền vệ Jesse Lingard (Man Utd 1-1 Swansea): Lingard dường như chỉ chạy loanh quanh trên sân khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn khiến Man United bị cầm chân cực kỳ đáng tiếc. Lingard quả thực không xứng đáng với mức lương 100,000 bảng/tuần.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền vệ Granit Xhaka (Tottenham 2-0 Arsenal): Xhaka hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ của Tottenham. Anh không thể hỗ trợ phòng ngự cũng như chẳng thể giúp Arsenal có được những pha lên bóng sáng sủa.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền vệ Ross Barkley (Everton 0-3 Chelsea): Trước Chelsea, Barkley gần như 'im hơi lặng tiếng'.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền vệ Mesut Oezil (Tottenham 2-0 Arsenal): Thêm một trận đấu đáng thất vọng nữa của Mesut Oezil. Ngôi sao người Đức ngày cang sa sút. So với Christian Eriksen của Tottenham, màn trình diễn của Oezil rất đáng thất vọng.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền đạo Christian Benteke (Crystal Palace 0-2 Burnley): Cựu tiền đạo Liverpool chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trước Burnley.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Tiền đạo Romelu Lukaku (Everton 0-3 Chelsea): Một lần nữa, Lukaku lại 'mất tích' trong các trận cầu lớn. Rất nhiều lần ở mùa giải này, Lukaku không thể ghi dấu ấn trước Liverpool, Man United và giờ là Chelsea. Bất chấp đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Lukaku không chứng minh được mình là một chân sút đẳng cấp.

    Đội hình tệ nhất vòng 35 NHA: Arsenal, Everton thống trị - Bóng Đá

     Đội hình tệ nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh do tờ Goal bình chọn.

    Video Tottenham 2-0 Arsenal:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:57 02/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...