MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Đội hình tệ nhất lượt đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ!

    04:00 Thứ sáu 21/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khá nhiều ngôi sao lớn đã có màn trình diễn không tốt ở lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Champions League năm nay.

    Champions League đã khai màn trở lại với hàng loạt những trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Ngoài những cái tên đã tỏa sáng thì cũng có không ít ngôi sao lớn gây thất vọng. Sau đây là đội hình tệ nhất vòng đấu do tờ Squawka bầu chọn.

    Thủ môn: Guilherme (Lokomotiv Moskva)

    Guilherme có một màn trình diễn thảm hại khi mắc lỗi cả trong 3 bàn thua của Lokomotiv Moskva trước Galatasaray trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hậu vệ cánh: Radim Reznik (Viktoria Plzen) - Fabian Delph (Man City)

    Đội hình tệ nhất lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ! - Bóng Đá

     

    Viktoria Plzen đã dẫn trước CSKA Moscow 2-0 trong hiệp 1 nhưng khả năng phòng ngự tệ hại của Reznik đã khiến CLB này đánh rơi 2 điểm trước CSKA Moscow.

    Trong khi đó, Delph đá thay cho Benjamin Mendy dính chấn thương chính là cầu thủ đã mắc sai lầm đáng trách khiến Man City bị Lyon sút tung lưới mở tỷ số.

    Trung vệ: Jeison Murillo (Valencia) - Naldo (Schalke)

    Đội hình tệ nhất lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ! - Bóng Đá

     

    Murillo đã buộc Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân từ sớm nhưng chính anh cũng có một màn trình diễn không khá hơn, nhất là ở tình huống cản phá bóng không chính xác khiến Valencia bị thổi 11m.

    Còn với Naldo, không còn lời nào để diễn tả cho sự vụng về của anh khi phạm lỗi tới 2 lần trong vòng cấm địa, 'biếu không' cho FC Porto 2 quả penalty. Rất may Schalke vẫn giành được 1 điểm.

    Tiền vệ trung tâm: Fernandinho (Man City) - Eric Dier (Tottenham) - Dani Parejo (Valencia)

    Đội hình tệ nhất lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ! - Bóng Đá

     

    Man City không bổ sung bất kỳ một tiền vệ nào để chia lửa với một Fernandinho đã 33 tuổi. Họ đã phải trả giá đắt với một màn thể hiện kém của Fernandinho.

    Với Eric Dier, tuyến giữa của Tottenham gần như mở toang cánh cửa cho Inter Milan tiến thẳng vào khung thành đội nhà.

    Valencia đã có thể có được một thế trận tốt hơn khi Juventus chỉ thi đấu với 10 người. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân đã khiến họ thất bại ê chề. Trong đó, Dani Parejo đã khiến Valencia bị trọng tài thổi phạt đền bằng một pha bóng cao chân trong vòng cấm.

    Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus) - Neymar (PSG)

    Đội hình tệ nhất lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ! - Bóng Đá

     

    Thẻ đỏ có phần nặng tay cho Ronaldo thế nhưng siêu sao người Bồ chỉ có thể tự trách mình khi không giữ được cái đầu lạnh. Chỉ hơn 20 phút có mặt trên sân, Ronaldo đã bị trọng tài truất quyền thi đấu.

    Neymar nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng gần như mất tích trên sân Anfield. Thống kê chỉ ra rằng, Neymar để thua tới 13 lần trong các cuộc tranh chấp tay đôi ở trận này. Harry Kane cũng không khá hơn khi chỉ có đúng 26 lần chạm bóng ở trận thua Inter Milan.

    Đội hình tệ nhất lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Neymar, Ronaldo có đủ! - Bóng Đá

     

    Video tài năng của Neymar:

    Tiểu Lam | 00:55 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...