MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Đội hình tệ nhất Champions League 2018/19: Hàng loạt siêu sao 'góp mặt'

    18:30 Chủ nhật 02/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Bên cạnh đội hình tiêu biểu, đội hình 11 cầu thủ gây thất vọng tại Champions League mùa này có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao tên tuổi.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

    Thủ môn: Ralf Fahrmann (Schalke) -  Fahrmann đã để thủng lưới 14 bàn tại Champions League mùa này, chỉ thực hiện 16 pha cứu thua, đạt tỷ lệ rất thấp -  53,33% (để tham khảo: Ter Stegen, Alisson, Onana, De Gea và Handanovic đều là 71% trở lên).

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Hậu vệ phải: Sergi Roberto (Barcelona) – Cầu thủ người Tây Ban Nha chính là điểm yếu bị Liverpool khai thác triệt để tại Bán kết. Phong độ của Roberto tại La Liga và Cúp nhà Vua mùa này cũng không tốt.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Trung vệ: Sergio Ramos (Real Madrid) – Hình ảnh của Ramos phản ánh chính bộ mặt của Kền kền trắng ở mùa giải năm nay. Sự kiêu ngạo của cầu thủ 33 tuổi khiến Real Madrid ôm hận trước Ajax.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Trung vệ: Aymeric Laporte (Man City) – Cầu thủ người Pháp được Pep Guardiola hết lời khen ngợi ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên màn trình diễn tệ hại trong hiệp một trận Tứ kết lượt về của Laporte trước Tottenham đã khiến Man City bị loại đầy cay đắng.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Hậu vệ trái: Ashley Young (Man Utd) – Quỷ đỏ không có nhiều sự lựa chọn trong trận Tứ kết lượt về gặp Barcelona khi mà Luke Shaw bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng. Và Young không thể đương đầu với một Messi chơi cực kỳ hưng phấn ở trận đấu đó.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền vệ phòng ngự: Nemanja Matic (Man Utd) – Có vẻ như tuổi tác đã bắt đầu đè nặng lên đôi chân của cựu cầu thủ Chelsea. Phong độ tệ hại của anh là nguyên nhân khiến HLV Solskjaer phải đặt niềm tin vào Scott McTominay và Fred ở vị trí tiền vệ.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm: Luka Modric (Real Madrid) – Sau một mùa giải chói sáng cùng Real Madrid và Croatia, được vinh danh bằng giải thưởng Quả bóng Vàng danh giá, Modric đã sa sút nghiêm trọng. Anh hoàn toàn thất bại khi đối đầu với Frenkie de Jong ở hàng tiền vệ khiến Kền kền không thể kiểm soát thế trận.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Real Madrid) – Tiền vệ người Đức 2 lần bị Frenkie de Jong qua mặt và cũng thất bại trong việc giúp đội bóng của anh kiểm soát trận đấu.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền vệ cánh phải: Ivan Perisic (Inter Milan) - Ivan Perisic đã chơi tất cả 6 trận cho Inter ở vòng bảng và không ghi bàn hoặc cung cấp một pha kiến tạo nào. Kết quả đội bóng áo sọc xanh-đen bị loại ngay từ vòng bảng.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền vệ cánh trái: Philippe Coutinho (Barcelona) – Phải chơi ở vị trí không phải sở trường khiến cầu thủ người Brazil không thể phát huy hết khả năng của mình. Anh tỏ ra bị “khớp” trong 2 lượt trận đối đầu với đội bóng cũ Liverpool và không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

    đội hình tệ nhất UCL - Bóng Đá

     Tiền đạo: Luis Suarez (Barcelona) – Bàn thắng cuối cùng của Suarez trên sân khách tại Champions League đã cách đây 1354 ngày. Mùa giải năm nay anh chỉ có 1 pha lập công, vào lưới Liverpool ở trận Bán kết lượt đi. Và đó là tất cả những gì mà chân sút 32 tuổi này làm được. 

    Endo | 15:03 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...