MỚI NHẤT :
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Đội hình kết hợp mọi thời đại Liverpool & Man United: Những ký ức ùa về

    14:44 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn Chỉ còn vài giờ nữa trận derby nước Anh giữa Liverpool và Man United sẽ diễn ra. Hãy cùng bongda.com.vn hâm nóng cuộc chiến này bằng đội hình kết hợp mọi thời đại của 2 CLB.

    Thủ môn: David De Gea (Man United, 2011-nay)

    Nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ khi De Gea có tên. Tài năng của anh không thua kém Schmeichel hay Van der Sar, dù vậy, De Gea vẫn thiếu một danh hiệu Champions League để xứng ngang với 2 bậc tiền bối.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, sẽ thật vô lý nếu nếu đội hình kết hợp mọi thời đại lại thiếu đi những con người ở hiện tại. De Gea là cầu thủ Man United duy nhất lúc này có tuổi đời đủ lâu, có đủ đẳng cấp để bước chân vào đội hình huyền thoại Man United - Liverpool.

    Hậu vệ phải: Gary Neville (Man United, 1992-2011)

    Đây là vị trí không ai có thể cạnh tranh với hậu vệ huyền thoại của Quỷ đỏ. Là người lãnh đạo thế hệ 92 cũng là người thủ quân mẫu mực sau khi Roy Kean chia tay, Neville đóng góp rất lớn vào thời kỳ hoàng kim dưới thời HLV Ferguson. Sở hữu 8 danh hiệu Premier League, 2 Champions League và vô số những chiếc cúp khác, Neville đã có một sự nghiệp không thể tuyệt vời hơn cùng Man United.

    Trung vệ: Jamie Carragher (Liverpool, 1996-2013)

    Là một người con của vùng Merseyside, Carragher đã gắn bó trọn đời với đội bóng quê hương. Nhắc đến trung vệ huyền thoại của Liverpool, sẽ chẳng ai ngoài Carragher xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của mọi người. Không thể giành được danh hiệu Premier League nhưng đêm Istanbul huyền thoại năm nào đủ để anh thỏa mãn những năm tháng cống hiến cho The Kop.

    Trung vệ: Rio Ferdinand (Man United, 2002-2014)

     - Bóng Đá

     

    Gia nhập Man United với giá kỉ lục cho một trung vệ thời đó, Ferdinand đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với số tiền CLB bỏ ra. Ngoại trừ những chấn thương, anh luôn là lựa chọn số 1 của Sir Alex ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở Rio Ferdinand, người ta thấy được sự mạnh mẽ, quyết đoán, pha lẫn chất quái. Cặp với Carragher, Ferdinand tạo nên bộ đôi 'bình luận viên' trước khung thành De Gea.

    Hậu vệ trái: Patrice Evra (Man United, 2006-2014)

    Cái tên thứ 3 trong bộ tứ vệ huyền thoại đã giúp Man United làm mưa làm gió Ngoại hạng Anh và thế giới trong giai đoạn 2006-2009. Mạnh mẽ trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công cùng một nền tảng thể lực dồi dào, Evra sở hữu tất cả những phẩm chất mà 1 hậu vệ cánh cần có.

    Tiền vệ phải: Cristiano Ronaldo (Man United, 2003-2009)

     - Bóng Đá

     

    Dù có thêm bao nhiêu năm nữa, sẽ thật khó để Quỷ đỏ trình làng với thế giới một con người như Ronaldo. Gia nhập Man United với giá 12,24 triệu bảng, ngày anh ra đi, CLB thu về 80 triệu bảng. Trong 6 năm thi đấu dưới mái nhà Old Trafford, Ronaldo đã kế thừa xuất sắc chiếc áo số 7 huyền thoại nếu không muốn nói anh đã vượt qua những bậc tiền bối. CR7 vẫn được xem là cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại.

    Tiền vệ trung tâm: Steven Gerrard (Liverpool, 1998-2015)

     - Bóng Đá

     

    Gerrard đã trở thành linh hồn, trở thành một biểu tượng của The Kop. Lòng trung thành của anh là điều mà tất cả phải ngả mũ kính phục. Rất nhiều lần Gerrard có cơ hội để tìm kiếm những CLB khác tốt hơn Liverpool nhưng trái tim anh không cho phép. Đền đáp xứng đáng cho lòng trung thành của anh chính là chức vô địch Champions League huyền thoại năm 2005.

    Tiền vệ trung tâm: Paul Scholes (Man United, 1993-2011 & 2012-2013)

    Scholes luôn đượp xếp cùng với Xavi và Pirlo ở top những chân chuyền xuất sắc nhất thế giới. Đã hơn 4 năm kể từ khi Scholes giải nghệ, Man United vẫn chưa thể tìm được một kiến thiết gia nào có thể thay thế anh. Không chỉ chuyền tốt, Paul Scholes còn có những cú sút xa làm nên thương hiệu. Và quan trọng nhất, sự trung thành của anh khiến cho những người đại diện không có đất để kiếm sống.

    Tiền vệ trái: Ryan Giggs (Man United, 1990-2014)

     - Bóng Đá

     

    Bất cứ đội hình nào của Man United được lập ra để tôn vinh những con người huyền thoại, đội hình đó phải có tên Ryan Giggs. Ở nước Anh, sẽ chẳng ai có thể vĩ đại hơn Giggs với những gì mà anh đã làm cho Man United. Barry có thể phá kỉ lục ra sân nhiều nhất tại Premier League của Giggs nhưng kỉ lục 672 lần ra sân tại hạng đấu số một nước Anh, Barry không thể nào chạm tới. Giggs cũng có thành tích đáng tự hào khi ghi bàn 23 trong 24 mùa giải vô địch quốc gia cho Man United. Mùa giải duy nhất anh không thể ghi bàn cũng là mùa giải cuối cùng anh thi đấu cho Quỷ đỏ.

    Hộ công: Philippe Coutinho (Liverpool, 2013-nay)

    Coutinho còn kém nhiều người nhưng tương tự như De Gea, tiền vệ Brazil có mặt trong đội hình này vì anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool hiện tại. Kỹ thuật, khéo léo, chuyền tốt cùng vũ khí sút xa, Coutinho là mẫu hộ công mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu.

    Tiền đạo: Michael Owen (Liverpool, 1996-2004 và Man United 2009-2012)

     - Bóng Đá

     

    Sir Bobby, Cantona, Fowler, Rooney, Torres, rất nhiều tiền đạo xuất sắc trong lịch sử của hai CLB nhưng Owen là người được chọn. Nguyên nhân, anh là cầu thủ hiếm hoi từng khoác áo hai đội bóng 'không đội trời chung' này. Bên cạnh đó, Owen sở hữu cho mình Quả bóng vàng năm 2001. Những năm tháng hoàng kim của anh gắn liền với Liverpool và kết thúc bằng danh hiệu Premier League 2010/11 duy nhất cùng Man United.

    Đội hình cụ thể (4-4-2)

    De Gea

    Neville - Carragher - Ferdinand - Evra

    Ronaldo - Gerrard - Scholes - Giggs

    Coutinho

    Owen

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 14:20 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...