MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Đội hình Barca giờ mới là mạnh nhất lịch sử?

    02:12 Thứ năm 01/09/2016 | 19| 8

    BongDa.com.vn Nhiều ý kiến đánh giá rằng đội hình của Barcelona ở thời điểm hiện tại mới thực sự là mạnh nhất trong lịch sử làng bóng đá.

    Đó cũng là khẳng định của HLV Luis Enrique, chủ tịch Josep Maria Bartomeu, những người hẳn phải rất hài lòng với kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Trước đó, HLV Pep Guardiola, một người cũ của Nou Camp, mới tiếp quản Manchester City cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự.

    luis

     Enrique hẳn phải rất hài lòng. Ảnh: Internet.

    "Đối đầu với Barcelona sớm hơn mong đợi ở Champions League là điều Man City phải đối mặt. Chúng tôi sẽ thi đấu với những gì tốt nhất của mình. Không có đội bóng nào tốt hơn Barcelona. Hãy chờ xem Man City có thể làm được điều gì với thách thức này," ông nói về việc phải sớm chạm trán đội bóng cũ ở đấu trường châu Âu.

    Sau một mùa giải với cú đúp danh hiệu quốc nội là La Liga và Copa del Rey, Barca đã tỏ ra vô cùng sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu của họ là tăng cường nhân sự ở tất cả các tuyến. Rõ ràng BLĐ của đội bóng muốn có một sự đảm bảo cho tham vọng của HLV Luis Enrique trong mùa giải thứ 3 tại Nou Camp. Và cụ thể hơn, họ đang muốn một lần nữa chinh phục tất cả các danh hiệu trong năm 2017.

    Nhìn vào những cái tên mà Blaugrana đã đưa về mới đây thì đó đều là những gương mặt còn khá trẻ. Với số tiền 122.75 triệu chi ra (vô cùng lớn so với mặt bằng châu Âu), có lẽ đội bóng xứ Catalunya đang muốn thực hiện một kế hoạch đầu tư lâu dài. Hơn ai hết, đội bóng này nhận thức được rằng các ngôi sao thượng thặng của mình vẫn rất cần sự kế thừa.

    Ở hàng thủ, sự già nua và thiếu ổn định của Javier Mascherano cũng như Jeremy Mathieu đã được bổ sung bằng một trung vệ cực kỳ chất lượng: Samuel Umtiti, hợp đồng có giá 25 triệu euro từ Lyon. Còn nỗi lo về một Jordi Alba thường xuyên gặp chấn thương cũng đã không tồn tại nữa, với sự xuất hiện của Lucas Digne.

    barca

     Những tân binh của Barca toàn thuộc dạng 'khủng'. Ảnh: Internet.

    Ngay cả tuyến tiền vệ vốn đã được xem là quá mạnh, Enrique cũng quyết định tăng cường thêm Denis Suarez (3.25 triệu euro) và Andre Gomes (35 triệu euro). Giờ đây, ông có rất nhiều phương án lựa chọn, và hoàn toàn có thể đẩy Arda Turan hay Rafinha lên thi đấu như những tiền đạo cánh.

    Và câu hỏi khó trả lời nhất cũng đã có lời giải đáp. Đó là một tiền đạo thứ tư để dự phòng cho bộ 3 MNS. Paco Alcacer, cầu thủ 23 tuổi từ Valencia đã khiến Barcelona chi ra 30 triệu euro. Trước đó không lâu, thủ thành Jasper Cillessen cũng đã cập bến Nou Camp với số tiền 13 triệu để đồng hành cùng Ter Stegen trong khung gỗ. Như vậy, đội hình Barca mùa sau coi như không còn một điểm yếu nào.

    Ở chiều hướng ngược lại, Barca đã để Dani Alves, Adriano Correia, Marc Bartra và Claudio Bravo ra đi. Đây không được xem là mất mát gì to lớn đối với đội bóng, khi 3/4 cái tên này đều đã luống tuổi. Còn lại trung vệ 25 tuổi người Tây Ban Nha sau nhiều mùa giải cũng đã không thể chứng minh được khả năng của mình.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 02:10 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...