Để chuẩn bị cho hai trận đấu với Ba Lan và Bồ Đào Nha, cựu chiến lược gia của Inter Milan đã triệu tập hơn 30 gương mặt. Trong đó, có rất nhiều cái tên mới lần đầu được gọi lên khoác áo Azzurri. Một số khác cũng mới xuất hiện trở lại khi Roberto Mancini bắt đầu thay thế Giampiero Ventura, như Domenico Criscito, Mario Balotelli,…Và để nhường chỗ cho những gương mặt này, phần đông các cầu thủ từng được ra sân trong trận gặp Thụy Điển đã không được triệu tập.
Hàng phòng ngự gồm có thủ môn Gianluigi Buffon cùng bộ ba hậu vệ Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini. Giờ đây, chỉ còn Bonucci và Chiellini vẫn còn gắn bó với màu áo Azzurri. Bonucci sẽ còn đóng góp được cho đội quân thiên thanh trong nhiều năm tới, còn với Chiellini, sự xuất hiện của anh có lẽ để đóng góp kinh nghiệm cho những Alessio Romagnoli, Mattia Caldara nhiều hơn.
Gianluigi Buffon không được xuất hiện trong đợt tập trung lần này. Anh đã từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau thất bại trước Thụy Điển nhưng ông Roberto Mancini đã nói rằng sẽ luôn mở cánh cửa chào đón thủ thành đang khoác áo PSG này quay lại. Cuối cùng, Andrea Barzagli đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Ở tuổi 37 không còn sung sức, anh đang muốn cống hiến những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp cho màu áo Juventus.
Ở hàng tiền vệ, năm cái tên được xuất hiện trong trận gặp Thụy Điển bao gồm Alessandro Florenzi, Antonio Candreva, Jorginho, Marco Parolo, Matteo Darmian. Trong số này, cái tên duy nhất được triệu tập là Jorginho. Tiền vệ của Chelsea đang có một phong độ cao và chắc chắn anh sẽ được tin tưởng cho một suất ở trung tâm hàng tiền vệ. Marco Parolo và Antonio Candreva đã ngoài ba mươi tuổi, trong khi Azzurri đang cần sự tươi mới nên việc bộ đôi này không được gọi cũng là điều dễ hiểu.
Matteo Darmian đã không còn giữ được phong độ tốt. Việc phải ngồi dự bị quá nhiều tại Manchester United đã khiến những kĩ năng của cầu thủ này mất dần theo năm tháng, thay vào đó là những pha xử lí lóng ngóng. Trường hợp đáng tiếc nhất là Alessandro Florenzi, khi tiền vệ cơ động của AS Roma bất ngờ gặp một chấn thương. Mặc dù vậy, chắc chắn cơ hội xuất hiện trong màu áo Azzurri của anh là vẫn còn.
Bộ đôi sát cánh cùng nhau trên hàng công là Manolo Gabbiadini và Ciro Immobile. Ciro Immobile vẫn giữ được phong độ cao trong màu áo Lazio từ mùa giải trước đến đầu mùa giải năm nay, nên sẽ là một cú sốc thực sự nếu anh không được gọi. Không những thế, một vị trí trong đội hình xuất phát cũng nằm trong tay của tiền đạo này. Trong khi đó, Manolo Gabbiadini không thể hiện được nhiều điều trong những vòng đầu tiên tại xứ sở sương mù. Azzurri lúc này vẫn còn Domenico Berardi, Andrea Belotti, Mario Balotelli, Simone Zaza đang thi đấu tốt hơn, nên việc tiền đạo của Southampton phải ngồi ở nhà trong những trận đấu tại UEFA Nations League cũng là điều dễ hiểu.
Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti và Federico Bernardeschi là những gương mặt được vào sân từ băng ghế dự bị. Bernardeschi đang tiến bộ vượt bậc trong màu áo Juventus và ngày càng chiếm được niềm tin của ông Massimiliano Allegri. Anh là một trong những cầu thủ được kì vọng sẽ là tương lai của bóng đá Italia. Với Andrea Belotti, việc không được dự World Cup là một cú sốc rất lớn với anh. Tâm lí không ổn định và những chấn thương đã cản trở sự phát triển của tiền đạo Torino. Tuy vậy, anh vẫn được kì vọng rất nhiều. Stephan El Shaarawy không được triệu tập trong lần tập trung này, nhưng ở tuổi 25, nếu thể hiện phong độ cao, tương lai của anh với Azzurri vẫn còn ở phía trước.
Sau tất cả, đội tuyển Italia dưới thời Roberto Mancini sẽ là một tập thể trẻ trung, nhiệt huyết. Phía trước họ sẽ là hai cuộc đối đầu với Ba Lan và Bồ Đào Nha. Thắng thua lúc này có lẽ không quá quan trọng, bởi điều mà các tifosi nhận ra là bóng đêm khủng hoảng đã trôi qua, giờ đây là lúc để nhìn về tương lai với sự tươi mới. Hãy tin là vậy!
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam