Giống như các đồng đội cũ cùng trang lứa, Steven Gerrard quyết định theo đuổi con đường HLV khi giã từ sân cỏ. Sau một khoảng thời gian làm việc ở đội trẻ của Liverpool, cựu tiền vệ 39 tuổi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại CLB Rangers.
Không cần mất quá nhiều thời gian, vị thuyền trưởng trẻ tuổi đã giúp đội bóng thành Glasgow làm nên kỳ tích tại đấu trường châu Âu. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Legia Warsaw, "The Light Blues" chính thức ghi tên mình vào vòng bảng Europa League.
Đáng nói hơn, đại diện Scotland giành thắng lợi nghẹt thở ở phút 90+1 với bàn thắng của Alfredo Morelos. Ngay lập tức, huyền thoại một thời tại sân Anfield bày tỏ mong muốn giáp mặt Manchester United bằng phát biểu vô cùng thú vị.
"Tôi sẽ không ngại việc tới Old Trafford và dựng xe buýt ở đó đâu. Một trong những lí do tôi nhận công việc này là sự cổ vũ từ các bạn. Tôi đã thấy được nỗi đau, sự thất vọng từ bên ngoài và muốn đến đây để giúp đỡ", Steven Gerrard tiết lộ.
Giờ đây, cựu cầu thủ người Anh đang trở thành người húng mới tại Rangers. Đây là năm thứ hai liên tiếp, đội chủ sân Ibrox góp mặt tại vòng bảng ở đấu trường châu Âu. Thành tích này cũng đánh dấu sự trở lại của "Teddy Bears" sau thời gian dài để Celtic thống trị.
Xem lại pha bóng đáng quên của Gerrard khi còn là cầu thủ: