MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Đội bóng Thái Lan vô địch Mekong Club Championship 2016

    23:23 Thứ hai 09/01/2017

    Với chiến thắng 2-0 trước Lanexang United ở trận chung kết lượt về, đại diện Thái Lan, Buriram United FC đã bảo vệ thành công chức vô địch tại Mekong Club Championship 2016.

    Bước vào trận chung kết lượt về Mekong Club Championship 2016 tại sân vận động Thammasat ở Bangkok ngày 8/1, CLB Lanexang United của Lào có lợi thế đáng kể khi giành thắng lợi 1-0 ở trận đấu lượt đi.

    Trong trận đấu lượt về giữa hai đội chiều qua, CLB Buriram United bắt đầu với những cầu thủ tốt nhất của họ với đội trưởng Suchao Nutnum, Narubadin Weerawatnodom, bộ đôi cầu thủ người Brazil Rogerio Countinho và Diogo Luis Santo trên hàng tiền đạo. Trong khi đó, đội bóng Lào, Lanexang United cũng quyết tâm đánh bại đối thủ để giành chức vô địch giải đấu khi sử dụng 3 tuyển thủ quốc gia Lào gồm đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham, Manalom Phomsouvanh và Khampheng Sayavutthi - cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận lượt đi giữa hai đội.

     - Bóng Đá

     Lanexang United vô địch Mekong Club Championship 2016.

    Với sự cổ vũ của các fan hâm mộ có mặt trên sân, Buriram United đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Sau một loạt cơ hội, nhà đương kim vô địch Thái Lan cũng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 38. Tiền vệ người Hàn Quốc, Ko Seul Ki đã có đường kiến tạo để Diogo đối mặt với thủ môn của Lanexang United. Diogo đã nỗ lực lừa bóng qua thủ môn của nhà vô địch Lào nhưng bị thủ môn Soukthavy đốn ngã trong khu vực cấm địa. Trọng tài ngay lập tức chỉ vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Diogo Luis Santo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho Buriram United.

    3 phút trước khi hiệp một kết thúc, Lanexang United có cơ hội ghi bàn để cân bằng tỷ số 1-1. Tiếc rằng Soukaphone Vongchiengkham không thắng được thủ môn Siwarak Tedsungnoen của Buriram United trong tình huống dứt điểm của mình.

    Trong hiệp hai, Buriram United tiếp tục là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Và đến phút 51, Ko Seul Ki đã nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà với tình huống dứt điểm quyết đoán. Không chỉ để nhà đương kim vô địch Thái Lan nới rộng khoảng cách tỷ số, CLB Lanexang United còn gặp tổn thất lực lượng khi đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 79.

    Trong những phút cuối trận, Buriram tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong khi Lanexang United bế tắc trong việc tổ chức phản công. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Buriram United cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Kết quả này giúp Buriram United bảo vệ thành công chức vô địch tại Toyota Mekong Club Championship 2016 bằng chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận chung kết và nhận phần thưởng trị giá 75.000 USD. Cầu thủ Southavy Soundala của Lanexang United được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

    Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Ranko Popovic của Buriam United cho biết: “Tôi được biết đại diện của Lào năm nay khá mạnh và đáng gờm, tôi đã nhắn nhủ các cầu thủ của chúng tôi rằng đây không phải là trận đấu dễ dàng. Cuối cùng, đội của chúng tôi đã đạt được chiếc cúp vô địch của giải và tôi rất hạnh phúc vì điều này.”

    Mekong Club Championship 2016 tiếp tục là giải đấu thất vọng với đại diện của Việt Nam khi SHB Đà Nẵng sớm dừng bước ngay tại vòng đấu loại.

    Hoàng Nam | 13:33 09/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc