Mọi thứ trong bóng đá đều có thể thay đổi thật nhanh. Tháng 01/2019, Watford vẫn chưa nằm dưới đáy bảng xếp hạng như lúc này. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của HLV Javi Garcia, Ong bắp cày còn là một cái tên đáng dè chừng, hứa hẹn có thể bay cao ở giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh.
Thời điểm đó, Watford cũng đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Một trong những cái tên mà họ tập trung nhiều sự quan tâm nhất - theo một số nguồn tin - là chân sút của Bordeaux, Francois Kamano. Lời đề nghị đã được đưa ra, nhưng chúng không bao giờ khớp với định giá 20 triệu euro từ CLB Pháp, vì vậy không có vụ chuyển nhượng nào diễn ra.
Tuy nhiên, có vẻ như Watford vẫn chưa kết thúc sự quan tâm tới cầu thủ chạy cánh này, vì theo Girondins4Ever, một tuyển trạch viên của đại diện Premier League đã đến Pháp để theo dõi cuộc đụng độ tại Ligue 1 giữa Bordeaux và Nantes. Hiện đang đứng cuối tại Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 5 điểm sau 11 vòng đấu, đồng thời sở hữu hàng công tệ nhất giải khi chỉ có 6 bàn, không có gì là ngạc nhiên khi đội chủ sân Vicarage Road quay lại với cầu thủ mà họ từng quan tâm.
Một cái tên như Kamano có thể là câu trả lời mà HLV Quique Sanchez Flores đang tìm kiếm, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bordeaux sẽ bớt cứng rắn ở tháng Giêng sắp tới. Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2019, Newcastle United cũng được cho là đã đề nghị trả cho đội bóng xứ Rượu vang 14 triệu bảng để có được chữ ký của Kamano, song Chích chòe cũng chẳng thể thuyết phục được đối tác.
Nhìn lại trận đấu cuối cùng HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal: