Vào thời điểm đầu mùa giải, Paul Pogba và Marcus Rashford từng bị chỉ trích vì đá hỏng phạt đền tại giải Ngoại hạng Anh. Sau đó, tiền đạo số 10 cũng đã thành công với cú đá vào lưới Leicester City (chính R10 mang lại quả penalty sau pha va chạm với đối thủ), thời điểm Anthony Martial vắng mặt vì chấn thương.
Sau trận đấu đó, Ole Gunnar Solskjaer khẳng định việc Man Utd được hưởng rất nhiều phạt đền là điều bình thường. Ông nói (theo Mirror): "Tôi nghĩ đó là kiểu cầu thủ mà chúng tôi có. Họ nhanh, kỹ năng tốt... Và khi Anthony (Martial) trở lại, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm được nhiều hơn những tình huống này".
Cho đến hôm nay, đội bóng từng vô địch Europa League 2016/17 đến làm khách trước Partizan ở Serbia và họ đã giành chiến thắng theo đúng cách mà vị thuyền trưởng người Na Uy từng khẳng định chắc như đinh đóng cột cách đây hơn một tháng - đó là ăn bàn trên chấm phạt đền.
Mặc dù người dẫn đến tình huống không phải Martial, nhưng cần biết tài năng trẻ đã nỗ lực đột phá bên cánh trái khiến hậu vệ Partizan phải phạm lỗi - Brandon Williams, cũng là mẫu cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ năng rê dắt bóng tốt. Chỉ có điều chắc chính ông thầy Solskjaer cũng có phần bất ngờ với cậu học trò đã mang lại quả phạt đền cho Man Utd.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United: