MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • “Đồ tể” đạp gãy chân Luke Shaw cũng từng bị… gãy chân

    18:09 Thứ tư 16/09/2015

    Hector Moreno biết chính xác cảm giác của Luke Shaw lúc này. Vì sao ư? Hồi World Cup 2014, trung vệ của PSV cũng đã trải qua tình cảm tương tự.

    Hector Moreno biết chính xác cảm giác của Luke Shaw lúc này. Vì sao ư? Hồi World Cup 2014, trung vệ của PSV cũng đã trải qua tình cảm tương tự. Cụ thể, anh đã bị gãy xương chày sau nỗ lực truy cản Arjen Robben của Hà Lan.

    “Đồ tể” đạp gãy chân Luke Shaw cũng từng bị... gãy chân
    Pha vào bóng nguy hiểm của Hector Moreno với Luke Shaw. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng nay, trong trận đấu giữa PSV và M.U trong khuôn khổ bảng B vòng bảng Champions League mùa giải 2015/16, Hector Moreno đã để lại hình ảnh xấu với pha vào bóng ác ý, khiến Luke Shaw bị gãy chân phải. Sau trận đấu, hậu vệ người Mexico này đã nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các đồng nghiệp, CĐV cũng như các chuyên gia.

    Bản thân Hector Moreno đã lên tiếng xin lỗi Luke Shaw và thừa nhận, mình rất hối tiếc khi khiến người đồng nghiệp tới từ Anh bị gãy chân và đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm. Thực tế, Hector Moreno biết chính xác về cảm giác của Luke Shaw lúc này. Hồi hè năm ngoái, khi cùng ĐT Mexico tham dự VCK World Cup 2014, anh đã trải qua tình cảnh tương tự. Cụ thể, trong trận đấu với Hà Lan, Hector Moreno đã bị gãy xương chày sau nỗ lực truy cản Arjen Robben. Vì chấn thương này mà anh đã phải nghi thi đấu tới hơn 5 tháng.

    “Tôi hiểu cảm giác như thế nào. Tôi biết một chấn thương như vậy khó chịu ra sao. Tôi cảm thấy rất tiếc về chuyện đã xảy ra và thực sự xin lỗi Luke,” Moreno nói trên đài SBS6.

    “Đồ tể” đạp gãy chân Luke Shaw cũng từng bị... gãy chân
    Hector Moreno cũng từng bị gãy chân hồi World Cup 2014. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, HLV Louis van Gaal của M.U đã không giữ nổi sự bình tĩnh sau trận đấu. Ông khẳng định đó là một pha bóng mang tính triệt hạ và lẽ ra trọng tài cần phải rút 1 thẻ đỏ, chứ không phải đứng ngây người ra đó rồi coi mọi chuyện như không có gì xảy ra: “Thật tồi tệ. Shaw đến Old Trafford khi mới 18 tuổi và đã trải qua mùa giải trước đầy khó khăn. Đến mùa này cậu ấy đang chơi tuyệt hay thì giờ lại dính chấn thương.”

    “Khi Shaw bước vào phòng thay đồ, cậu ấy phải mang mặt nạ dưỡng khí và đã khóc. Bạn có thể tự đánh giá về cú tắc bóng này. Với tôi thì phải có một quả penalty và một thẻ đỏ cho Moreno. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Một tấm thẻ và một quả phạt cũng không. Chúng tôi không đáng thua. Đó là pha tắc bóng quá thô bạo bằng hai chân.”

    Dự kiến trong ngày hôm nay, Luke Shaw sẽ phải lên bàn mổ để các bác sĩ bó lại vết gãy. Nhiều khả năng anh sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...