MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Đỗ Merlo: “Tôi chưa hết thời”

    23:57 Thứ bảy 19/05/2018

    BongDa.com.vn Dù đã bỏ lỡ rất nhiều hội trong thời gian gần đây, nhưng “sát thủ” Đỗ Merlo cho rằng mình vẫn chưa hết thời bởi Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi ở một vài thời điểm cũng như vậy.

    Được HLV Nguyễn Minh Phương trao cơ hội đá chính ngay từ đầu, Đỗ Merlo như thường lệ vẫn thể hiện được sự xông xáo, khát khao ghi bàn của mình. Vì thế, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, cầu thủ từng 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới này đã có được điều mong muốn.

     - Bóng Đá

     Merlo ghi bàn trở lại là tín hiệu vui đối với SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Phút 57, Bùi Văn Long có pha treo bóng vào vòng cấm TP.HCM, Đỗ Merlo đã đánh bại Đặng Văn Robert trong pha không chiến để giúp SHB Đà Nẵng nâng tỉ số lên thành 2-0 để “mở tài khoản” cho riêng mình ở V-League 2018.

    Dù sau đó mí mắt của Đỗ Merlo đã bị rách, nhưng tiền đạo này vẫn nén đau để thi đấu cho đến khi được thay bằng Phan Văn Long. Điều đó cho thấy khát khao của “sát thủ” này là như thế nào.

    Đối với Merlo, bàn thắng trong trận đấu với CLB TP.HCM có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Anh nói: “Phong độ gần đây của tôi không thật sự tốt như kỳ vọng vì chấn thương, do đó tôi cố gắng tập luyện thật tốt để cải thiện. Đó chính là thành quả của hôm nay, và tôi sẽ cố gắng rất nhiều để duy trì phong độ này. Tôi luôn muốn hoàn thành yêu cầu từ phía ban huấn luyện.

     - Bóng Đá

     Merlo luôn khát khao thể hiện trong từng trận đấu. Ảnh: Viết Định.

    Bên cạnh đó, Đỗ Merlo lên tiếng phủ nhận việc cho rằng mình đã hết thời: “Tôi chưa hết thời. Tôi nghĩ ngay cả những cầu thủ hàng đầu như Ronaldo và Messi ở một vài thời điểm cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chứ đâu riêng gì tôi?.”

    Còn đối với Minh Phương, việc Merlo ghi bàn trở lại là tín hiệu rất vui đối với hàng công SHB Đà Nẵng: “Đã từ khá lâu, Merlo không ghi bàn ở V-League. Do đó, bàn thắng ở trận đấu này mang ý nghĩa rất lớn. Merlo luôn là cầu thủ khao khát cống hiến cho SHB Đà Nẵng, mong muốn được ghi bàn.

    Chiến thắng đậm trước CLB TP.HCM không chỉ giúp SHB Đà Nẵng cởi bỏ nhiều áp lực sau chuỗi trận không thành công trước đó, mà còn giúp họ tạm tránh xa được vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

    Viết Định | 23:35 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...