Khi vẫn còn trận đại chiến với PSG ở vòng knock-out Champions League giữa tuần tới, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Không có Marcus Rashford hay Victor Lindelof, Man Utd sẽ yếu đi. Dù vậy, họ vẫn dễ dàng giành 3 điểm trước Fulham.
Ngay phút 14, Paul Pogba đã có bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ. 10 phút sau, Anthony Martial solo ngoạn mục nới rộng cách biệt. Và sau giờ nghỉ, Pogba hoàn thành cú đúp của mình ở trận này với bàn thắng trên chấm 11m. Rõ ràng, đây là trận đấu dễ của Man Utd, trái với những dự đoán trước trận.
Trong buổi bình luận trực tiếp trên BBC Radio 5, cựu hậu vệ người Anh Danny Mills nhận định: "Đó có phải là quyết định thiên tài từ Ole Gunnar Solskjaer khi cho nghỉ ngơi sáu cầu thủ? Chúng tôi đã phải đặt câu hỏi khi nhìn đội hình ra sân, nhưng bây giờ, nó có vẻ là quyết định đúng đắn.
Bây giờ họ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với PSG đêm thứ Ba. Man Utd hôm nay chơi tốt, nhưng phải nói rằng Fulham đã chơi quá tệ."