Hai mùa liên tiếp 2014-2015, đội bóng chủ sân Gò Đậu xưng hùng xưng bá ở các giải đấu trong nước với dàn ngôi sao chất lượng trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Becamex Bình Dương đang cho thấy sự “suy thoái” của mình sau giai đoạn đỉnh cao. Đầu tiên phải kể đến sự ra đi của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải – theo chân “bố” Hải những “con nuôi” như Văn Bình, Tiến Thành, Tăng Tuấn cũng từ Becamex Bình Dương về hội tụ ở đội bóng FLC Thanh Hóa.
Tuy nhiên, ngôi sao số 1 ở đội bóng Bình Dương là tiền vệ trung tâm Moses chuyển đến CLB hạng hai của Nga ở giai đoạn đầu lượt về, chính là nguyên nhân dẫn đến sự xa sút của đội bóng ở mùa giải năm nay. Vẫn còn trong đội hình những cái tên giá trị như Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Đình Luật hay Tấn Trường,..Thế nhưng, nhà đươmg kim vô địch Becamex Bình Dương dường như không còn tham vọng bá vương cao như trước đó.
Sau 17 vòng đấu ở V-League 2016, Becamex Bình Dương đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 10 điểm. Chiều nay (30/07), thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ có cuộc tiếp đón ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng trên sân nhà Gò Đậu. Nếu không có điểm trong cuộc đối đầu với đội bóng đà Thành ở vòng 18 này, xem như cơ hội bảo vệ ngôi vương của Becamex Bình Dương sẽ không còn.
Khó khăn không chỉ đến với Becamex Bình Dương ở V-League, tại Cup QG 2016, dù thầy trò HLV Thanh Sơn đã có mặt ở bán kết, thế nhưng cơ hội để họ có mặt ở trận chung kết là rất thấp. Ở trận bán kết lượt đi, dù được chơi trên sân nhà Gò Đậu, thế nhưng Becamex Bình Dương đã bị đội khách Thanh Quảng Ninh cầm hòa 1-1. Vậy nên, ở trận đấu lượt về trên sân Cẩm Phả, các học trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ cầm cầm hòa không bàn thắng với nhà vô địch Becamex Bình Dương họ sẽ giành vé đi tiếp.
Trong bóng đá mọi bất ngờ đều có thể diễn ra, tuy nhiên với những gì Becamex Bình Dương đã thể hiện ở mùa giải năm nay, việc họ trắng tay ở cả V-League và Cup QG 2016 cũng chẳng có gì là bất ngờ.