MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Đình Trọng gửi thông điệp đến CLB Hà Nội sau khi giành vé đi tiếp tại AFC Cup

    08:36 Thứ năm 08/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng của CLB Hà Nội trước B.Bình Dương tại trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup, trung vệ Trần Đình Trọng đã gửi thông điệp đến các đồng đội.

    CLB Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu trước B.Bình Dương tại trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Pape Omar Faye là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu qua đó giúp đội bóng thủ đô có được chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành vé đi tiếp.

    Đình Trọng gửi thông điệp đến CLB Hà Nội sau khi giành vé đi tiếp tại AFC Cup - Bóng Đá

     Omar giúp Hà Nội giành chiến thắng trước B.Bình Dương. Ảnh: Minh Anh.

    Ngay sau trận đấu, trung vệ Trần Đình Trọng - người không thể ra sân trong màu áo CLB Hà Nội vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương đã có những lời chúc gửi đến tập thể đội bóng. Trên trang cá nhân, "Trọng Ỉn" viết: "Xin chúc mừng CLB Hà Nội đã giành chiến thắng ở Chung kết Đông Nam Á và tiếp tục làm rạng danh bóng đá Việt Nam.

    Thời điểm đội bóng gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, nhưng mọi người đã cùng nhau vượt qua tất cả để có được những thành tích ấn tượng.

    Hơn lúc nào hết Trọng muốn cùng mọi người vượt qua thời điểm này.

    Và chắc chắn là Trọng sẽ cố gắng để quay trở lại sớm nhất."

    Đình Trọng gửi thông điệp đến CLB Hà Nội sau khi giành vé đi tiếp tại AFC Cup - Bóng Đá

     Đình Trọng đăng tải thông điệp chúc mừng CLB Hà Nội sau chiến thắng trước B.Bình Dương.

    Việc Đình Trọng gửi lời chúc mừng và cũng không quên nói đến thời điểm khó khăn hiện tại cũng không quá khó hiểu. Bởi lẽ hiện tại đội chủ sân Hàng Đẫy đang bước vào giai đoạn cam go trong cuộc đua bảo vệ ngai vàng V-League cùng CLB TP.HCM. Họ cũng sẽ căng sức ở các đấu trường khác như Cúp Quốc gia và cả AFC Cup.

    Giành chiến thắng chung cuộc trước B.Bình Dương, đội bóng thủ đô sẽ vào thi đấu vòng Bán kết khu vực Nam Trung Á (Inter-zone) gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 20 và 27 tháng 8 tới đây.

    Đăng Huy | 23:34 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...