(BongDa.com.vn) – Thêm một trận đấu nữa “Búa tạ” thi đấu cực kỳ xuất sắc và đả bại đội bóng ngổ ngáo Crystal Palace ngay trên sân khách. Một lần nữa Dimitri Payet lại ghi tên mình vào bảng tỉ số và chứng minh rằng mình là “báu vật” mà West Ham may mắn sở hữu.
Lúc này đây, đội chủ sân Upton Park vẫn đang trụ vững trong top 4 và chứng tỏ mình là “ngựa ô” bay cao nhất lúc này tại Premier League. Crystal Palace trước khi trận đấu này diễn ra đã thắng tới 5 trận trong đó quật ngã được Chelsea nhưng vẫn không thể ngăn cản sự thăng hoa của West Ham và Payet.
Lúc này đây, tiền vệ 28 tuổi đã có được 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo chỉ sau 9 trận đấu tại Premier League. Càng tuyệt vời hơn nếu biết rằng Payet chỉ là một tân binh mới chuyển đến từ Ligue 1.
Nhưng nếu nói rằng, Payet thăng hoa một cách bất ngờ thi không đúng bởi những ai thường xuyên theo dõi Ligue 1 sẽ phải ngạc nhiên bởi sự xuất sắc của tiền vệ sinh năm 1987. Năm ngoái anh chính là chân chuyền xuất sắc nhất giải VĐQG Pháp và cả châu Âu với 17 đường chuyền thành bàn chỉ kém Kevin de Bruyne và Lionel Messi. Ngoài ra tiền vệ này còn tự mình “săn” được bảy bàn thắng.
Thực ra, nếu các chân sút của Marseille không quá “gỗ” thì Payet đã phải có vài chục đường chuyền thành bàn anh có tới 117 keypass gấp hơn ba lần so với người đứng thứ hai là Florian Thauvin. Quả thực West Ham đã quá tinh tường trong việc chiêu mộ ngôi sao 28 tuổi này bằng một mức phí khá “hời”.
Thật bất ngờ khi đến lúc này anh chính là chân sút tốt nhất của đội chủ sân Upton Park và thường xuyên là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của đội bóng này. Khả năng chọn vị trí nhạy cảm và những cú sút sấm sét chính là sở trường của cựu tiền vệ Marseille. Trong bối cảnh những Jelavic, Sakho hay Zarate chưa chứng tỏ được khả năng của mình thì vai trò của Payet càng quan trọng.
Payet từng thi đấu tại Champions League nên nói không quá anh vừa là thủ lĩnh chuyên môn vừa mang trong mình một kinh nghiệm dày dặn để đưa “Búa tạ” tiến bước. Ngôi sao chạy cánh này chứng tỏ mình xứng đáng được Didier Deschamp trao cơ hội để khoác áo Les Blues.
Với sự tỏa sáng đều đặn của mình, Payet đang giúp West Ham tiếp tục tạo nên những cơn sốt tại Premier League. Tiền vệ 28 tuổi này xứng đáng được xem là “mũi tên vàng” của The Hammers và là một báu vật cần gìn giữ của West Ham.