Nhân vật chính gợi của hứng cho đề tài này chính là Philippe Coutinho, người một thời được kỳ vọng sẽ là đầu tàu mang Liverpool quay lại những tháng ngày vinh quang.
Rời Inter Milan để đến đầu quân cho The Reds năm 2013, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ mất một thời gian ngắn để được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng trong đội hình đội bóng này. Nhưng sau 5 năm cống hiến và hoàn toàn trắng tay, Coutinho cho rằng đã đến lúc mình phải ra đi.
Đầu năm 2018, dù đã một mình ghi đến 5 bàn sau 5 trận ra sân cho Liverpool tại Champions League, Philippe vẫn quyết định chuyển đến Barcelona và chấp nhận ngồi ngoài cuộc chơi châu lục nửa mùa sau đó. Và ở đây, suýt chút nữa anh đã phải nhận một cú sốc.
Phải ngồi theo dõi từ khán đài, Coutinho đã chứng kiến đội bóng mới của mình bị "nhược tiểu" AS Roma loại khỏi cúp C1 từ tứ kết. Trong khi đó, Liverpool với sự hiện diện của Virgil van Dijk lại băng băng tiến đến chung kết, chỉ cách danh hiệu này một gang tấc.
Mùa giải này, Barcelona và Liverpool đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng của mình. Nhưng Coutinho không còn là nhân vật chính trong đội hình như thời còn ở Anh, nay phải chật vật cạnh tranh từng cơ hội ra sân một. Thậm chí tương lai của cầu thủ 26 tuổi cũng đang được đưa vào diện nghi vấn.
Theo nhiều thông tin, Manchester United được cho là đội bóng muốn có được sự phục vụ của người cũ The Kop nhất. Nhưng với nửa thập kỷ chơi cho Liverpool, hẳn Coutinho hiểu rõ sự thù địch của hai ông lớn này là mãnh liệt đến mức nào.
Nhưng với cựu danh thủ Paul Ince, người đã chơi đến 6 năm cho M.U, sau đó chuyển đến Inter Milan rồi quay lại Anh trong màu áo The Kop, thì việc chơi cho cả hai đội này cũng không phải một điều gì quá đáng sợ, nhưng việc chuyển trực tiếp từ Manchester sang vùng Merseyside, hoặc ngược lại, là một điều tối kỵ.
Thực tế, Paul Ince đã bị CĐV Quỷ đỏ chỉ trích rất nhiều khi chơi cho Liverpool, nhưng cựu tiền vệ này cho biết: "Điều đó chả tác động được đến tôi, nhưng nếu tôi bị yếu tâm lý thì chắc sẽ khác."
"Nhưng tôi không bao giờ được đi thẳng từ Manchester United đến Liverpool - sẽ phải có một khoảng trung gian nhỏ, tôi đã đến Inter - tôi không bao giờ được phép làm thế."
"Nhưng nghiêm túc mà nói, bạn phải nhận thức được rằng mình sẽ bị chỉ trích thậm tệ, bạn biết điều gì sẽ xảy ra nhưng việc của bạn là cố gắng trong từng trận đấu."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam