Mới đây, ngôi sao người Thụy Sĩ đã viết một bức tâm thư trên mạng xã hội gửi tới người hâm mộ Arsenal. Trong những câu chữ của mình, Granit Xhaka đã lý giải nguyên nhân vì sao anh mất bình tĩnh và cuối cùng là xin lỗi tất cả những cổ động viên của đội bóng thân yêu.
Và bây giờ, cựu cầu thủ Charlie Nicholas - người từng chơi cho Pháo thủ ở thế kỷ trước - đã nói với Sky Sports về những gì ông cảm thấy sau khi đọc bức thư của thủ quân sinh năm 1993: "Chúng tôi không thực sự biết liệu cậu ấy có chơi trở lại hay không nữa.
Tôi thực sự không thể nhìn thấy viễn cảnh đó. Nếu Granit vẫn còn giận dữ và suy sụp vì người hâm mộ, tôi chỉ có thể nghĩ rằng điều đó sẽ ăn mòn cậu ấy và khiến cậu ấy nghĩ đến việc ra đi. Chàng trai này đã ở câu lạc bộ trong một vài năm, đó không phải là giai đoạn thành công nhất.
Có rất nhiều căng thẳng và mệt mỏi. Hiện tại, Granit là một phần của vấn đề nên tôi không nghĩ là có bất kỳ cơ hội nào để cậu ấy tái xuất. Tôi không thể thấy cậu ấy quan tâm đến việc chơi bóng với tâm trạng hiện có...".
Cuối tuần này, Arsenal sẽ tiếp đón Wolves trên sân nhà Emirates. Họ sẽ phải rất cố gắng để tìm lại chiến thắng sau khi đã thua và hòa ở hai trận gần nhất gặp Sheffield United và Crystal Palace. Đó là chưa kể đến thất bại cay đắng trước Liverpool ở vòng 4 League Cup rạng sáng qua.
Hector Bellerin nói về trận thua Liverpool: