Trận derby Manchester kết thúc với hình ảnh không đẹp khi cầu thủ 2 đội nhảy vào đòi ăn thua đủ với nhau. Cụ thể, khi HLV Jose Mourinho và các học trò tiến vào phòng thay đồ, nhận ra Man City ăn mừng quá phấn khích, Mourinho đã tiến lại gần yêu cầu đối phương phải thể hiện sự tôn trọng. Lúc này rắc rối đã xảy ra.
Các cầu thủ Man City chẳng chịu nhường nhịn và đã hất đầy sữa, nước lên người Mourinho. Cá nhân Mourinho còn bị lãnh trọn chai nước vào đầu. Romelu Lukaku vì muốn bảo vệ thầy đã ném chai nước phản công và khiến trợ lý Mikel Arteta của Man City bị rách một miếng mặt.
Đó chỉ mới là bản tóm tắt sơ lược về vụ lùm xùm giữa cầu thủ 2 đội. Mới đây, tờ Daily Mail thậm chí còn thuật lại vụ ẩu đả này khá chi tiết. Theo đó, các cầu thủ Man United và Man City lao vào choảng nhau chẳng khác gì phim hành động bom tấn.
Cảnh 1: Trước việc các cầu thủ Man City hò hét, ăn mừng quá khích, Mourinho cảm thấy bực tức, ông đi thẳng vào phòng thay đồ của Man City rồi bắt đầu buông những lời nói công kích. Đại loại Mourinho hét to lên: "Chúng mày không biết tôn trọng ai à!".
Cảnh 2: Chưa dừng lại ở đó, Mourinho văng tục về phía Ederson. Đáp lại, Ederson không kiêng nể Mourinho và sẵn sàng đe dọa ông. Hai người chửi nhau ầm ĩ bằng tiếng Anh và Bồ Đào Nha.
Cảnh 3: Nước đã bắn tung tóe lên người Mourinho khi một cầu thủ bên phía Man City ném chai nước về phía Mourinho. Ngay lập tức, một trợ lý của Mourinho chạy về phòng thay đồ Man United nói với các ngôi sao Man United rằng: "Boss bị ai chọi chai nước kìa!"
Cảnh 4: Marcos Rojo hùng hổ dẫn đầu nhiều cầu thủ Man United tiến tới phòng thay đồ Man City. Lúc này, Antonio Valencia tỏ ra cực kỳ điên tiết.
Cảnh 5: 4 cầu thủ gồm Herrera, Rashford, Tuanzebe, Shaw theo sau Rojo và Valencia. Cuộc đụng độ một mất, một còn bắt đầu nổ ra.
Cảnh 6: Cầu thủ Man City ra gặp phía Man United, có cả Vincent Kompany. 2 bên tung ra nhiều nắm đấm. Chai lọ bay tứ tung và trúng đầu Mikel Arteta, để lại hẳn một vết cắt.
Cảnh 7: Khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn khi có sự tham gia của thành phần BHL 2 đội. 30 người quấn lấy nhau như một trận bóng bầu dục, tại một hành lang chật hẹp.
Cảnh 8: Đội trưởng Michael Carrick là người điềm tĩnh nhất khi cố gắng ngăn cản cuộc xung đột. Anh cho rằng phía Man City "thiếu tôn trọng" và thuyết phục những các đồng đội quay trở về phòng thay đồ. Kết thúc cuộc chiến!
Video De Bruyne - cơn ác mộng của Man Utd: