Mourinho gửi thông điệp đến cầu thủ Man Utd sau thắng lợi. Khi bàn về kỉ lục 110 năm này, HLV Mourinho cho hay: "Tôi thích nói rằng chúng tôi đã khởi đầu mùa trước với 2 chiến thắng, 6 điểm và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 6 hơn là nói về con số 110 năm này. Đó không phải là bài học. Đó là thực tế khắc nghiệt của bóng đá. 2 trận đấu không phải là kết thúc với những kẻ thua cuộc, và cũng không phải là thiên đường cho người chiến thắng."
Thua Stoke, HLV Wenger chỉ muốn bán cầu thủ. HLV Wenger cho hay: "Tôi muốn bán đi một số cầu thủ, bởi chúng tôi đang có quá nhiều và không thể quản lý được. Chúng tôi đang có đến 33 cầu thủ, quá nhiều."
Lí do Marcus Rashford bị la ó trên sân Swansea. Trong trận đấu của Man Utd với Swansea, cứ mỗi lần Marcus Rashford chạm bóng, những tiếng la ó từ CĐV đội chủ nhà lại vang lên. Nếu ngược về mùa trước, trong trận lượt về của Man Utd và Swansea, thì người ta sẽ tìm ra được lời giải thích hợp lý. Cụ thể, ngày 1/5, khi tỉ số trận đấu giữa 2 đội vẫn đang là 0-0, Rashford đã có pha xâm nhập vòng cấm Swansea rồi bị thủ thành Lukasz Fabianski đốn ngã. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Fabianski chưa có tác động nào đến tiền đạo Man Utd. Và thật sự thì đó chỉ là pha ăn vạ của ngôi sao 19 tuổi mà thôi.
Gặp khó vụ Coutinho và Dembele, Barca trở lại săn Jean Seri. Barca đã lập tức triển khai kế hoạch với phương án dự phòng mang tên Jean Seri, một cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao khác hiện đang nằm trong biên chế CLB Nice. Các tờ báo có ‘máu mặt’ tại Tây Ban Nha như MARCA, SPORT hay Mundo Deportivo đều đã xác nhận thông tin này. Được biết, chữ ký của Seri sẽ tiêu tốn của Barca khoảng 40 triệu euro, ngang với mức phí chiêu mộ Paulinho.
"Ozil quá tệ, là gánh nặng của Arsenal". Chia sẻ trên kênh Sky Spors, Martin Keown khẳng định: "Arsenal không thể nào cứ gồng gánh những cầu thủ như Oezil mãi được. Có cảm giác trận này cậu ta tỏ ra khá nặng nề. Đáng lẽ, Oezil phải làm tốt hơn ở tình huống Arsenal nhận bàn thua."
Man Utd san bằng kỉ lục 110 năm trong ngày đại thắng. Cụ thể, Quỷ đỏ lập kỳ tích ghi được 4 bàn trở lên trong 2 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh (hạng Nhất Anh cũ), điều mà Man Utd không làm được trong 110 năm qua (kể từ mùa 1907/08). Trong trận đấu với Swansea vừa qua, nửa đỏ thành Manchester đã nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục gây sức ép lên khung thành của đội chủ nhà. Kết thúc 90 phút thi đấu, Eric Bailly, Lukaku, Pogba và Martial đã lần lượt lập công mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ. Trước đó, ở vòng mở màn mùa giải mới trên sân nhà Old Trafford, Man Utd cũng đã đè bẹp West Ham với tỷ số tương tự bằng cú đúp của Lukaku và 2 bàn tháng của Pogba và Martial.
XÁC NHẬN: Dortmund tìm ra tung tích, sẵn sàng bán 'loạn thần' Dembele. "Nếu yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, Ousmane Dembele sẽ rời CLB Hè này," giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, Michael Zorc xác nhận trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí (19/08). Dortmund muốn có 150 triệu euro (tương đương 135 triệu bảng) cho cầu thủ người Pháp. Dù vậy, cả hai CLB có thể thống nhất ở mức giá 120 triệu euro (trả ngay).
HLV Inter hé lộ vụ Chelsea mua Candreva. Spalletti cho biết: “Cá nhân tôi muốn giữ Candreva ở lại và ban lãnh đạo đồng tình với điều này. Chúng tôi đang thận trọng về mọi thứ nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi có thể nói là Chelsea đang cố gắng thực hiện thương vụ này."
Chiêm ngưỡng tài năng của Candreva: