MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Điểm tin sáng 18/09: Neymar tranh đá phạt đền với Cavani, Man Utd đạt cột mốc kỉ lục

    09:40 Thứ hai 18/09/2017 | 3

    BongDa.com.vn Neymar tranh đá phạt đền với Cavani, Man Utd đạt cột mốc kỉ lục, Lukaku trả đũa NHM Everton, Coutinho lần đầu lên tiếng về tương lai,... có trong mục Điểm tin sáng 18/09.

    Man Utd đạt cột mốc kỉ lục: Với chiến thắng Everton với tỷ số 4-0, Manchester United đã đạt thành tích giữ trắng lưới 250 trận trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Chưa đội nào làm được điều này trước Quỷ đỏ. Thủ thành David De Gea cũng chạm mốc 100 trận giữ sạch lưới sau 276 trận.

    Neymar tranh đá phạt đền với Cavani: Trong trận đấu với Lyon, khi Cavani đặt bóng chuẩn bị thực hiện quả đá, Neymar tiến tới nói chuyện với đàn anh, bày tỏ mong muốn thay Cavani lãnh trách nhiệm. Tuy nhiên, như lần trước, Cavani lại tiếp tục từ chối để rồi đá hỏng.

     - Bóng Đá

     Neymar khó thể hài lòng với Cavani.

    Lukaku trả đũa NHM Everton: Lukaku cho biết sau trận đấu về màn ăn mừng quá khích của mình: "Đó là câu trả lời cho hành động chế nhạo mà các CĐV Everton nhắm vào tôi, khi tôi sút trượt quả đá phạt."

    Mourinho bác bỏ tin đồn Pogba phải nghỉ hết năm: HLV Jose Mourinho phần nào khiến NHM Quỷ đỏ an lòng khi bác bỏ khả năng Paul Pogba phải nghỉ thi đấu đến hết năm vì chấn thương: "Không có ai ở CLB này nói rằng Paul Pogba phải nghỉ 12 ngày hay 12 tuần cả. Đó là chấn thương gân kheo, và bạn phải chờ đợi một vài ngày nữa mới biết được kết quả."

    Welbeck dính chấn thương nghiêm trọng: HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger xác nhận: "Welbeck đã gặp vấn đề cơ háng. Đây là một chấn thương đáng ngại. Chúng tôi phải xem xét kỹ hơn vào ngày hôm nay (18/09)."

    Real san bằng kỷ lục thế giới: Với chiến thắng 3-1 trước Real Sociedad, Real Madrid đã có trận đấu thứ 73 liên tiếp ghi ít nhất 1 bàn trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục thế giới mà Santos của “Vua bóng đá” Pele lập nên từ năm 1961 tới 1963.

    Coutinho lần đầu lên tiếng về tương lai: Ngôi sao người Brazil cho biết sau khi không thể đến Barca: "Thật vinh dự khi nhận được đề nghị từ một CLB vĩ đại như vậy nhưng cũng thật vinh dự khi được chơi bóng ở đây. Liverpool là đội bóng vĩ đại."

    Lí do Barca thèm khát Coutinho:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 09:23 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...